Nghi phạm dùng vật nhọn đâm cảnh sát cơ động ra đầu thú

Hai thanh niên đi xe máy đâm trọng thương anh Nguyễn Thương Hoài (25 tuổi, chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang) đã ra đầu thú.

Chiều ngày 4/12, đại tá Đoàn Văn Thanh, trưởng công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, trưa cùng ngày, hai đối tượng Nguyễn Văn Thường (tự Bé, 24 tuổi) ngụ đường Lê Văn Phẩm, phường 6, TP Mỹ Tho và Lê Tấn Cường (18 tuổi) ngụ ấp 5, xã Trung An, TP Mỹ Tho đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Hai đối tượng trên là người dùng vật nhọn đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Thương Hoài hai nhát vào vai và chân.

Thường khai nhận mình chính là người dùng vật nhọn đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Nghi phạm dùng vật nhọn đâm cảnh sát cơ động ra đầu thú - 1

Nghi can Nguyễn Văn Khương.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 27/11, trong khi đang tuần tra phòng chống đua xe và chống tội phạm trên đường Lý Thường Kiệt, P.4, TP Mỹ Tho, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe máy chở 5 người (trong đó có 1 nữ) đang chạy với tốc độ cao nên đuổi theo.

Khi phát hiện bị công an đuổi, nhóm thanh niên tiếp tục tăng tốc bỏ chạy đến gần ngã ba giao lộ giữa đường Lý Thường Kiệt với Lê Văn Phẩm (thuộc phường 5, TP Mỹ Tho) thì một xe đang chở 2 người bị lực lượng chức năng áp sát và yêu cầu tấp vào lề để kiểm tra.

Khi công an yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, bất ngờ một trong hai thanh niên rút vật nhọn giấu trong người đâm vào người anh Hoài khiến anh ngã xuống đường. Người này còn tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào chân của anh Hoài rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó anh Hoài được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Quân y 120 để cấp cứu với hai vết thương ở ngực và chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN