Mất mạng vì... "giao lưu" bia hơi

Gặp người quen, anh Mạnh 2 lần sang bàn bên mời bia giao lưu. Lời qua tiếng lại với một số người, anh này bị họ chém chết sau đó.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h tối qua (23/7), tại một quán bia hơi Hà Nội ven đường Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, anh Trần Thế Mạnh (SN 1971), ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, cùng bạn đến uống bia, ở một quán hàng trên đường Trần Phú. Ngồi được một lúc, anh Mạnh nhận ra người quen gần nhà là ông Vũ Văn Tuấn (SN 1959), đang ngồi cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có 2 anh em ruột: Nguyễn Hà Trung (SN 1976) và Nguyễn Trung Thành (SN 1980), nên mang bia sang giao lưu.

Mất mạng vì... "giao lưu" bia hơi - 1
Nguyễn Trung Thành đã bị bắt sáng nay 24/7

Uống hết cốc đầu, anh Mạnh trở về bàn, lúc sau gọi nhân viên mang ra 6 cốc bia, tiếp tục sang mời bàn bên cạnh. Trong lần “giao lưu” này, anh Mạnh lời qua tiếng lại với 2 anh em Trung - Thành và được mọi người can ngăn.

Bản thân là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nên khi bị gây sự, Trung và Thành rất “nóng mặt”. Hai anh em đèo nhau về nhà, lấy 2 dao tông, trở lại quán bia “nói chuyện” với anh Mạnh. Chạm mặt nhau, Trung và Thành rút dao chém liên tiếp vào người anh này, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án án, 2 đối tượng bỏ trốn.

Quá trình điều tra truy xét, đến 4h sáng nay (24-7), CAQ Ba Đình, phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS CATP Hà Nội, CAP Điện Biên… đã bắt giữ được Trung khi đối tượng lẩn trốn trên địa bàn quận Hoàng Mai. 9h30 cùng ngày, Thành bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thượng tá Hứa Việt Hưng - Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết: Thành đang được di lý từ Quảng Bình ra Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được CAQ Ba Đình, phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN