Lãnh án chung thân vì... 1 cái nhìn

Cho rằng bị “nhìn đểu”, các đối tượng đã truy đuổi, đâm nạn nhân đến chết…

Ngày 23/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Văn Nhờ (SN 1990, quê Bạc Liêu) tù chung thân, Trần Hữu Trung (SN 1994), 18 năm tù giam, Nguyễn Tấn Dũng (SN 1995, cùng ngụ quận 6) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Trước đó, Trung và Dũng đã bị TAND quận 8 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong một vụ án khác.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, Đỗ Hoàng Tiên (SN 1990, ngụ quận 8) lãnh 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 30/3/2011, Nhờ, Dũng, Trung, Tiên cùng một số đối tượng khác tổ chức uống rượu tại đầu hẻm 133 đường số 41, phường 16, quận 8. Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, Dũng đến quán hủ tiếu gõ đối diện ngồi ăn. Lúc này, Bùi Thành Nhân (SN 1994), Đoàn Thu Băng cũng đang ngồi ăn cùng nhóm bạn.

Trong lúc ăn, Dũng và Nhân nhìn nhau qua lại. Tuy nhiên, Dũng cho rằng Nhân nhìn mình với ý muốn gây sự nên về rủ Nhờ và nhóm bạn sang đánh nhóm của Nhân. Khi đi, Nhờ, Dũng, Trung “lận lưng” mỗi người một con dao Thái Lan. Ngoài ra, Nhờ còn cầm theo một nón bảo hiểm.

Đến nơi, Nhờ hung hăng cầm mũ bảo hiểm đập lên bàn nhựa khiến nhóm bạn Nhân hoảng sợ bỏ chạy. Riêng Nhân và Băng đứng tại chỗ. Lúc này, Nhờ nắm tay Nhân kéo ngã rồi rút dao đâm 1 nhát vào hông nạn nhân. Đồng thời, đồng bọn của Nhờ xông vào nắm tóc, đánh đấm nạn nhân liên tiếp. Cùng lúc đó, Trung và Dũng cũng dùng dao đâm Nhân và Băng nhiều nhát.

Khi Băng chạy thoát, Dũng đâm thêm 3 nhát vào lưng Nhân. Nhân bỏ chạy, cả bọn liền truy đuổi, đánh nạn nhân đến bất tỉnh rồi bỏ trốn. Nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Băng bị thương nặng.

Ngày 1/4/2008, Trung, Dũng và một số đối tượng đến Công an quận 8 đầu thú. Ngay sau đó, Đoàn Văn Nhờ bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN