Khi "yêu râu xanh" khoác áo... người quen

Đang kỳ nghỉ hè, nhưng những ngày qua Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) lại không hề yên ả. Do bởi, không chỉ các giáo viên của nhà trường bàng hoàng, mà dư luận, phụ huynh học sinh cũng không khỏi lo lắng khi ngay tại trường đã xảy ra một vụ cướp tài sản, cưỡng dâm cô giáo.

Phẫn nộ hơn, tên cướp, kẻ đồi bại không ai khác lại chính là “cựu học sinh” của trường… Và chỉ sau vụ việc trên một ngày, một nữ cán bộ huyện khác cũng khẩn thiết Công an vào cuộc khi cô bị nam đồng nghiệp “sàm sỡ”.

Kẻ cướp xông vào trường học xâm hại cô giáo

Sự việc xảy ra vào 9h15 ngày 20-6, khi cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi) đang ngồi trong phòng giáo viên tại trường để làm nhiệm vụ trực hè, thì xuất hiện một kẻ “lạ mặt” đi vào trường. Kẻ này không chỉ bịt mặt, cầm theo vật nhọn bằng gỗ, mà còn xông thẳng vào phòng nơi cô giáo N. đang trực, với tay lấy con dao Thái Lan để trên bàn rồi dí vào cổ cô N. để uy hiếp. 

Do bị khống chế bất ngờ, trường học vắng người, sự chống cự và tiếng kêu cứu yếu ớt của cô giáo N. đã không thể ngăn cản được hành vi bệnh hoạn của kẻ lạ mặt trên. Sau khi thõa mãn thú tính, kẻ này còn lục lọi túi xách, cướp toàn bộ số tiền mặt cùng 2 chiếc điện thoại của cô giáo N và không quên quay lại hăm dọa sẽ “xử” nếu cô đi báo với Công an… 

Không may cho hắn, mặc dù rất đau đớn, hoảng loạn, nhưng trong lúc giằng co chiếc khẩu trang che mặt của hắn đã bị rơi ra khiến cô giáo N. kịp nhận ra kẻ “lạ mặt” lại là người quen. Hắn là Võ Minh Trung (SN 1999, trú xã Bình Thành, Hương Trà), nhà cách trường chưa đầy 300m.

Khi "yêu râu xanh" khoác áo... người quen - 1

Chân dung đối tượng cướp, hiếp dâm Võ Minh Trung.

Trong sáng 20-6, ngay khi nhận được tin trình báo của cô giáo N. và Ban giám hiệu Trường THCS Lê Thuyết, nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, có sử dụng hung khí gây án. 

Bên cạnh đó, thông tin các điều tra viên nắm được, đối tượng tình nghi Võ Minh Trung ở địa phương thường tụ tập, có mối quan hệ với thường xuyên các đối tượng nghiện ngập, hút cỏ Mỹ. Nên không loại trừ khả năng động cơ gây án ban đầu do đối tượng Trung “thiếu thuốc làm liều”. Và trên đường bỏ trốn, Trung có thể đem điện thoại cướp được của cô giáo đi cầm bán để lấy tiền tiêu xài và mua cỏ Mỹ. 

Đặc biệt cảnh giác bởi sau khi gây án, Trung vẫn mang theo con dao bên người và có thể sẽ chống trả lại nếu bị truy bắt… Do vậy, Công an thị xã Hương Trà lập tức huy động gần như toàn bộ lực lượng, phối hợp với Phòng CSHS, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lên phương án phối hợp truy bắt tên cướp “yêu râu xanh” này. 

Đúng như nhận định, chỉ 1giờ sau đó, các trinh sát đã phát hiện Trung đang điều khiển xe máy qua khu vực đàn Nam Giao (TP Huế) và ghé vào một cửa hàng mua bán điện thoại dọc đường. 

Tuy nhiên, linh cảm có người đeo bám, hắn rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao và len lõi trong dòng xe cộ đông đúc để ngược lên hướng đường tránh TP Huế, qua khu vực cầu Tuần theo QL49 lên huyện A Lưới để đào thoát. 

Sau gần 10km truy đuổi, phải đến đoạn dốc trước lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà), lực luợng phối hợp mới chốt chặn và bắt giữ được Trung. 

Nữ công chức kêu cứu vì bị đồng nghiệp “sàm sỡ”

Nạn nhân là chị N.T.L.A (SN 1988, cán bộ chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Theo tố cáo của chị A. thì khoảng 10h15’ ngày 21-6, khi chị đang ngồi một mình trong phòng làm việc thì ông Nguyễn B.Tr từ phòng bên bước vào, bất ngờ khóa trái cửa, rồi tiến tới chỗ chị A xô chị xuống đất; dùng vũ lực để khống chế, sờ soạng một cách thô bạo; và cố giằng kéo khuy quần chị A… 

Hoảng sợ, chị A. vùng vẫy thì lại bị ông Tr đè xuống nền nhà, bịt miệng chị A, bóp cổ, cắn rách môi và cào cấu vào tay chị đến rướm máu. Chị A. chống cự quyết liệt, giật được tấm rèm cửa kéo xuống thì ông Tr. mới chịu dừng lại, bỏ về phòng… 

Được biết, chị A. làm việc tại đây được 5 năm, còn ông Tr. đã có gia đình, hơn chị A 10 tuổi, chuyển công tác về phòng này hơn 2 năm. Tuy vị trí làm việc của chị A và ông Tr. ở hai phòng riêng biệt khác nhau, nhưng khi biết chị A đã ly hôn thì ông Tr lại nhiều lần tỏ ý ve vãn nữ đồng nghiệp. 

Ngày 22-6, ông Tr. đã bị tạm đình chỉ công tác để Công an huyện Triệu Phong điều tra xác minh, làm rõ. Bản thân ông Tr. và người thân cũng đã đến nhà chị A để “tìm hướng giải quyết” êm đẹp, nhưng chị A không tiếp nhận lời xin lỗi của ông Tr.

Khi "yêu râu xanh" khoác áo... người quen - 2

Những trò quấy rối tình dục công sở vẫn đang ngấm ngầm diễn ra, mà nạn nhân của chúng thường là vì xấu hổ hoặc sợ mất việc nên chọn giải pháp im lặng thay vì khai báo. (Ảnh minh họa) 

Chị phẫn uất cho biết: Những ngày qua, nhiều đối tượng vô tâm, hoặc có động cơ nào đó đã chia sẻ lên mạng xã hội vụ việc của chị được phản ánh trên báo chí để dè bỉu, đùa cợt khiến tinh thần của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong khi đó, ông Tr.  lại biện hộ cho rằng đó chỉ là hành động “trêu đùa” đồng nghiệp. Nhưng với hành vi quấy rối tình dục mà coi là đùa giỡn đã là một sự vô cảm, coi thường nhân phẩm người khác, là sự thỏa hiệp và dung túng mầm ác. 

Chị A. mong muốn cơ quan chức năng, lực lượng Công an vào cuộc làm rõ, trả lại công bằng cho chị, kẻ có tội phải bị xử nghiêm trước pháp luật, trả lại môi trường trong lành nơi công sở.  

Xâm hại tình dục một hiện tượng xã hội đáng báo độn

Trở lại vụ cưỡng dâm, cướp tài sản cô giáo ngay trong trường học tại Thừa Thiên Huế, một thông tin bất ngờ và khiến dư luận không khỏi bất bình: 

“Kẻ đồi bại Võ Minh Trung lại là học sinh cũ của Trường THCS Lê Thuyết. Khi còn học ở trường, Trung nổi lên là một học sinh cá biệt, hay đánh nhau với bạn và không nghe lời thầy cô giáo…. Vì ham chơi nên học lực của Trung thường liên tục “đội sổ”. Và dù ra trường đã lâu, nhưng Trung vẫn thường tụ tập một số thanh niên khác vào trường quậy phá, gây gổ với các học sinh. 

Một số giáo viên của trường cũng khẳng định, từng nhiều lần thấy Trung đi vào Trường THCS Lê Thuyết với những biểu hiện bất thường. Vì e ngại bản tính côn đồ, nên khi gặp Trung các giáo viên thường chỉ khuyên răng, chứ ngay cả bảo vệ nhà trường cũng không dám ngăn chặn, đuổi thẳng Trung ra ngoài. 

Lẽ ra, lãnh đạo nhà trường phải có biện pháp ngăn chặn thanh niên này đột nhập từ trước đó, thì đã không xảy ra vụ việc cô N. bị Trung hiếp dâm, cướp tài sản ngay trong trường giữa ban ngày. 

Đáng nói, khi bị bắt giữ, kiểm tra trong túi quần của Trung, ngoài điện thoại, con dao nhọn dùng khống chế hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân thì lực lượng Công an còn phát hiện 1 gói ma túy (cỏ Mỹ) chưa sử dụng. 

Trung  khai nhận, sáng 20-6, hắn lẻn vào khuôn viên trường THCS Lê Thuyết mục đích để chôm chỉa đồ dùng học tập, nhưng khi thấy cô giáo N. đang ngồi một mình trong phòng trực nên đã nảy sinh tà dâm... 

Riêng vụ việc nữ công chức bị đồng nghiệp “sàm sỡ” ngay trong phòng làm việc tại Quảng Trị, khiến vấn đề quấy rối tình dục nơi công sở thành dư luận nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội những ngày qua. Có thể nói vấn nạn này đã tồn tại ở nhiều công sở dưới nhiều dạng thức khác nhau. 

Những trò quấy rối tình dục vẫn đang ngấm ngầm diễn ra, mà nạn nhân thường là vì xấu hổ hoặc sợ mất việc nên chọn giải pháp im lặng, cho đến khi không chịu được nữa, hoặc bị xâm hại nghiêm trọng như trường hợp chị A. thì mới lên tiếng tố giác... 

Tuy nhiên, việc im lặng đó lại không phải là giải pháp tốt. Bởi nó sẽ vô tình khuyến khích nạn quấy rối tình dục có điều kiện phát triển, thực hiện những hành vi đồi bại ở công sở. Và ngoài việc mỗi cá nhân phải tự bảo vệ chính mình, thì các nhà quản lý, cơ quan chức năng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn...

Sốc: Cô giáo bị hiếp dâm ngay tại trường học

Khi đang tham gia trực trường, cô giáo bị khống chế, cưỡng hiếp rồi cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN