Kẻ giết người do va chạm giao thông đầu thú

Chỉ vì va chạm giao thông nhỏ nhặt, Lê Ngọc Đạt và đồng bọn đã truy đến tận cùng, quyết “xử” 2 thanh niên đến chết.

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác nhận, đối tượng Lê Ngọc Đạt (SN 1988, ngụ Q.8, TP.HCM) vừa ra đầu thú tại trụ sở phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45). Đạt bị công an TP.HCM phát lệnh truy nã về hành vi “giết người” khi ra tay sát hại dã man 1 thanh niên vào đầu tháng 6/2012 chỉ vì va chạm giao thông nhỏ nhặt trên đường.

Được biết, Đạt từng có 1 tiền án 12 năm tù về tội “giết người”. Năm 2010, Đạt ra tù trước thời hạn, trở về địa phương và hành nghề sữa chữa thang máy kiếm sống. Tuy nhiên ra tù chưa được bao lâu, Đạt lại tiếp tục gây ra vụ trọng án này.

Theo hồ sơ điều tra và lời khai của Đạt, 21h đêm 4/6 Đạt chở Trần Hoài Bảo (SN 1987, ngụ Q.8), 1 đối tượng tên Bầu đi xe gắn máy 1 mình, ra về sau khi vừa nhậu xong. Khi đến trước bưu điện Chợ Lớn, Q.5 thì xe gắn máy của Bầu va chạm với xe gắn máy do anh Dương Huy Tài (SN 1991, ngụ Q. 11) điều khiển chở anh Trần Hoàng Tuấn (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) cùng vừa đi nhậu về.

Kẻ giết người do va chạm giao thông đầu thú - 1

Trần Hoài Bảo

Khi va chạm, 2 bên cự cãi rồi ẩu đả với nhau. Nhóm Tài, Tuấn do yếu thế nên lên xe rồ ga qua cầu Chà Và, hướng về Q.8 chạy thoát. Lập tức Đạt chở Bảo rồ ga truy đuổi theo để nói chuyện “phải quấy”.

Khi đến đầu hẻm 85 đường Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, nhóm của Đạt đuổi kịp đối thủ. Bảo rút roi điện chích vào lưng anh Tuấn làm anh này té xuống đường. Anh Tài đành vứt, chạy bộ thoát thân. Tại hiện trường khi anh Tuấn té xuống đường thì bị Đạt dùng cây gậy, gạch ống đánh vào đầu bất tỉnh tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Khi xảy ra vụ án, nhiều người dân đã can thiệp, truy đuổi theo thì Đạt chở Bảo tẩu thoát. Ngồi phía sau, Bảo dùng roi điện bấm ra tia lửa điện để uy hiếp quần chúng, mở đường máu thoát thân.

Về đến nhà, Bảo và Đạt chia nhau ra tẩu thoát. Bảo đón taxi đi Vũng Tàu nhưng nửa tháng sau quay về TP.HCM đầu thú và đổ hết tội lỗi lên đầu Đạt. Riêng Đạt ẩn nấp tại Q.Gò Vấp, đi nhặt rác kiếm sống. Đến nay biết khó có thể chạy trốn, nên Đạt ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN