Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Cô gái xinh đẹp bỗng nhiên mất tích và mọi manh mối tìm được đều hướng về một kẻ có tiền án.

Hoa hậu xinh đẹp mất tích

Năm 1984, Elizabeth Kenyon là giáo viên dạy học tại trường phổ thông Caral Gables, phía Bắc Miami, bang Florida, Mỹ. Tuy nhiên, cô luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ trở lại với nghề người mẫu và thiết kế thời trang. Ở tuổi 23, Elizabeth là một người phụ nữ có vẻ đẹp đủ làm xao xuyến bất kỳ người đàn ông nào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai năm trước, cô đã giành danh hiệu Công chúa Orange Bowl và lọt vào vòng chung kết của cuộc thi hoa hậu Florida. Với mái tóc nâu dày và có nụ cười thân thiện, tính tình cởi mở, cô có thể dễ dàng kết bạn với mọi người.

Ngày 4/3/1984, Elizabeth rời căn hộ của mình ở Coral Gables để thăm bố mẹ ở Pompano Beach. Đây là thói quen cô vào mỗi dịp cuối tuần. Ông bố, người luôn trìu mến gọi cô là Beth, đã lo lắng vì nhìn thấy những vết thâm trên đôi tay và cả chân của con gái. Khi ông hỏi điều gì đã xảy ra, cô nói rằng mình bị ngã trong khi chơi thể thao ở trường.

Elizabeth ở lại với bố mẹ cho tới 21h tối hôm đó rồi lên xe trở về nhà. Bạn cùng phòng của cô sau này nhớ lại, tối hôm đó cô về tới nhà tầm 22h và đi ngủ. Ngày hôm sau, cô đi làm và còn nói chuyện với Mitch Fry, một sĩ quan cảnh sát phụ trách an ninh tại các trường học. Viên sĩ quan này còn nhìn thấy cô lên xe và lái đi đâu đó. Fry có lẽ là người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth còn sống. Sang tới ngày thứ Ba, Fry gọi điện cho bạn cùng phòng của Kenyon và biết rằng cô không về vào buổi tối hôm trước, và cũng không hề gọi điện để báo cho ai rằng cô đang ở đâu.

Elizabeth không phải là người có thói quen đi đâu đó mà không báo cho ai. Chính vì điều này mà mọi người trở nên lo lắng. Bố mẹ của Kenyon bắt đầu hoang mang gọi điện cho bạn bè của cô, gọi tới một số bệnh viện nhưng cũng không có thông tin gì về con gái. Cuối cùng, họ phải cầu cứu tới cảnh sát ở cục an ninh tại Metro Dade để thông báo việc con gái mất tích.

Một vài ngày trôi qua mà không có thêm thông tin gì mới, ông bố Bill Kenyon nóng ruột và quyết định tìm con theo cách riêng của mình. Ông thuê một thám tử tư tên là Kenneth Whittaker để điều tra vụ việc. Viên thám tử trước tiên điều tra về những người bạn trai của Beth và đặt họ vào danh sách những kẻ tình nghi hàng đầu. Theo chiều hướng này, họ biết rằng Beth đã gặp một người đàn ông mà cô đã yêu trước đây, là một nhiếp ảnh gia, tên Christopher Wilder. Trước đó, Beth cũng kể cho cha mình nghe về ngày hẹn hò đầu tiên với Wilder và hạnh phúc nói rằng Wilder đúng là một quý ông thực sự. Sau vài lần hẹn hò, người đàn ông này đã ngỏ lời cầu hôn với Beth nhưng cô cho rằng vì anh ta hơn mình tới 17 tuổi nên đã từ chối. Tuy vậy, 2 năm qua họ vẫn là những người bạn của nhau.

Thám tử Whittaker hỏi bố mẹ của Beth về những người bạn trai của con gái họ và biết được rằng Beth đã nói chuyện về Wilder với bố mẹ một vài ngày trước khi bị mất tích. Cô nói Wilder đã ngỏ lời muốn giúp đỡ cô trong sự nghiệp thời trang, một lời đề nghị thật khó từ chối đối với Beth.

Tuy vậy, khi thám tử gọi điện cho Wilder thì họ nhận được câu trả lời đầy thất vọng. Người đàn ông này đã không gặp Beth hơn một tháng qua.

Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp (Kỳ 1) - 1

Christopher Wilder

Đang khi cuộc điều tra trở nên bế tắc thì một người bạn trai cũ của Beth, cũng trong nỗ lực tìm kiếm bạn gái, đã tới trạm gas ở Coral Gables đưa ảnh cô cho những người ở đó xem với hi vọng tìm ra manh mối nào đó. Là bạn trai cũ, anh này biết rằng đây là trạm gas mà Beth thương lui tới. May mắn cho anh khi những người ở đó cho biết Beth đã tới đó vào chiều ngày thứ Hai. Họ cho biết, khi cô đang định trả tiền mua gas thì có một người đàn ông lái chiếc xe Cadillac đằng sau xe cô và nhận trả hóa đơn giúp Beth. Theo quan sát của các nhân chứng thì có vẻ như Beth quen biết người đàn ông này. Khi được cho xem thêm ảnh, những người ở trạm gas dễ dàng nhận ra Chris Wilder là người đàn ông đã đi với cô. Thêm vào đó, chiếc xe của Beth cũng đã được tìm thấy ở sân bay quốc tế Miami. Tuy nhiên, trong danh sách những hành khách trên chuyến bay hôm đó không có tên cô.

Trước manh mối đó, ông Bill Kenyon đã tự mình tới nhà Wilder nhưng không gặp được người đàn ông này nên ông đã nhờ viên thám tử của mình tới đồn cảnh sát Boynton Beach để hỏi thông tin về Wilder. Cảnh sát cho biết họ đã có trong tay một bảng dài những tội trạng của Wilder. Tên này không phải là một quý ông mà Beth đã từng mơ mộng. Hắn đã có tiền án về tội hiếp dâm.

Bố mẹ Beth chợt nhớ ra rằng vào đêm Beth đến thăm họ lần cuối cùng, họ đã xem thấy trên tivi thông báo về một người phụ nữ khác bị mất tích, trông rất giống với cô con gái xấu số của mình. Họ bỗng cảm thấy lạnh người vì sự giống nhau đó. Cả hai ông bà linh cảm rất rõ rằng Wilder có liên quan tới vụ con gái họ mất tích, và có lẽ, hắn đã bắt cóc 2 người phụ nữ xấu số.

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái xinh đẹp, mời các ban đón đọc Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM thứ Sáu ngày 17/8/2012.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ sát hại cô hoa hậu xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN