Hiệp sĩ truy đuổi hơn 20 km, bắt tên cướp

Các “hiệp sĩ” vẫn kiên trì bám kẻ có hành vi giật điện thoại, đến đoạn đường vắng liền lao xe vào tên cướp, khống chế giao công an.

Ngày 30/3, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai đối tượng Đặng Quang Văn (SN 1991, quê tỉnh Hà Nam, tạm trú Bình Dương) vì hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 29-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Hồ Duy Tân tuần tra trên đại lộ Bình Dương, phát hiện Văn điều khiển xe máy hiệu Sirius nhưng dán kín bảng số xe, lưu thông lòng vòng trên các con đường ở TP Thủ Dầu Một.

Hiệp sĩ truy đuổi hơn 20 km, bắt tên cướp - 1

Đối tượng Đặng Quang Văn (ngồi trước xe) bị áp giải về cơ quan công an.

Thấy khả nghi nên các “hiệp sĩ” âm thầm bám theo. Đến 20 giờ cùng ngày, khi đến đường Phú Lợi thuộc phường Phú Lợi, Văn phát hiện chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1991, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú huyện Tân Uyên, Bình Dương), ngồi sau xe một thanh niên và đang nghe điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu Galaxy. Văn vọt lên áp sát giật điện thoại, chị Hằng giằng lại được khiến xe ngã. Giật không được, Văn tăng tốc bỏ chạy về hướng ngã tư Sở Sao.

Lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng Tân đuổi theo qua nhiều tuyến đường, khi đến khu vực ngã tư Sở Sao, do đông người qua lại, sợ ảnh hưởng đến người đi đường nên các “hiệp sĩ" vẫn kiên trì bám theo đến khu vực vắng người ở vòng xoay An Phú, lúc này 2 “hiệp sĩ” vọt lên ép xe và khống chế Văn.

Hiệp sĩ truy đuổi hơn 20 km, bắt tên cướp - 2

Đối tượng Đặng Quang Văn tại cơ quan công an

Trên đường bị đưa về công an, Văn xin gọi điện về nhà để người thân đem tiền đến bồi dưỡng và hy vọng “hiệp sĩ” thả hắn ra nhưng lời đề nghị bị từ chối. Tại Công an Phường Phú Lợi, khám xét trong giỏ xách trên xe của Văn có nhiều dụng cụ sạc pin ĐTDĐ Iphone, 1 ĐTDĐ hiệu SamSung, 1 ví và nhiều đồ dùng phụ nữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN