Giết người ở quán cà phê: Đám tang không khăn tang

Người đàn ông trung niên ngồi bệt tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đẫm trên khuôn mặt hốc hác luôn nhìn vào di ảnh của người vợ cũ phía trước mặt khiến ai cũng phải chạnh lòng. Đám tang của vợ cũ người đàn ông này không khăn tang.

Chiều ngày 22/2 chúng tôi tìm đến gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) nơi gia đình đang lo hậu sự cho chị. Chị Chi bị người tình giết khi ngồi uống nước trong quán cà phê võng Thanh Trúc (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) hôm 21/2.

Đám tang không . . . khăn tang

Hung thủ giết chết chị Chi được công an xác định chính là Bùi Văn Lắm (tên thường gọi là Hóa, 28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Lắm cũng chính là người tình của Chi.

Không khí đám tang không bao trùm đau thương như những đám tang thường lệ, chiếc quan tài nơi chị Chi nằm được đặt giữa nhà, phía ngoài sân được kê vài bộ bàn ghế, chỉ có lác đác vài người ngồi và không có ai đeo khăn tang.

Ngồi trước sân nhà, bà Nguyễn Thị Đùa, mẹ ruột của chị Chi cho biết: “Sáng hôm con tôi bị Lắm đâm chết, nó chở con trai của nó đến trường, khi đang trên đường về nhà thì Lắm gọi vào quán cà phê Thanh Trúc để nói chuyện. Vào trong quán uống nước chưa được bao lâu thì Chi và thằng Lắm cự cãi, hai đứa lớn tiếng. Thằng Lắm đâm con tôi nhiều nhát khiến nó tử vong tại chỗ”.

Theo bà Đùa, chị Chi có chồng là anh Nguyễn Văn Lượng (31 tuổi, người cùng địa phương) và có nhau được 1 đứa con trai 5 tuổi. Cách đây 5 tháng, hai vợ chồng ly dị, chị Chi về sống với mẹ ruột, còn anh Lượng dẫn con về phía bên nhà nội sống.

Giết người ở quán cà phê: Đám tang không khăn tang - 1

Quán cà phê võng Thanh Trúc nơi chị Chị bị Lắm đâm chết

Đang trò chuyện thì bà Đùa bỏ đi nơi khác, một người thân trong gia đình nói xen vào: “Mặc dù hai vợ chồng đã ly di nhưng thằng Lượng còn thương vợ nó nhiều lắm. Từ khi gia đình đưa vợ về nhà lo hậu sự, nó cứ ngồi trước quan tài vợ mà khóc hoài”.

Cũng theo những người có mặt tại đám tang, cách đây 3 hôm, anh Lượng chở con trai về nhà ngoại chơi, thấy con diều của con bị rách nên anh tức tốc chạy đi mua một con diều mới. “Hai vợ chồng nó cùng đứa con trai đi thả diều ở cánh đồng gần đó, tất cả đều rất vui vẻ. Vậy mà giờ vợ nó lại nằm trong quan tài”. Một người hàng xóm nói.

Ngồi bệt trên nền nhà lưng tựa vào tường, anh Lượng không nói nên lời trước cái chết đau đớn của vợ. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chực trên mi tuôn trào mỗi lần anh nhìn vào di ảnh của vợ. Người đã từng đầu ấp tay gối với anh giờ đã vĩnh viễn ra đi.

Khi chúng tôi tìm hiểu nguồn cơn sự việc đau lòng này thì mọi người đều lảng tránh.

Hung thủ tàn độc với người tình

Rời nhà chị Chi chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Định, mẹ chồng của chị. Bà Định tỏ thái độ rất căm phẫn khi nói về sự việc đau lòng này. Bà Định cho biết: “Con trai tôi và Chi lấy nhau năm 2007 và có với nhau một đứa con trai. Hai đứa nó sống rất hạnh phúc, hòa thuận lẫn nhau. Chi có khuôn mặt dễ thương và là đứa con dâu đảm đang, nên tôi thương nó như con ruột của mình. Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì cách đây gần 2 năm không hiểu xảy ra điều gì mà tính tình Chi thay đổi, thường xuyên xích mích với chồng. Không lâu sau thì bỏ về bên nhà mẹ ruột ở” . 

“Trong khoảng thời gian về ở bên nhà mẹ ruột, Chi quen với thằng Lắm cũng là người bà con với gia đình tôi. Lắm đã có vợ và làm công việc ghi số đề. Hằng ngày Chi ghi số đề rồi về đem nộp cho Lắm. Thấy Lắm ăn chơi, suốt ngày cờ bạc, rượu chè nên tôi đã qua gia đình bên nhà bà sui khuyên can Chi, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai. Nhiều lần đến gặp Lắm xin hãy buông tha cho Chi để gia đình hai vợ chồng nó được êm ấm nhưng cũng không được” . Bà Định ngậm ngùi.

Giết người ở quán cà phê: Đám tang không khăn tang - 2

Giết người ở quán cà phê: Đám tang không khăn tang - 3

Đám tang của chị Chi không khăn tang

Vẻ mặt bực tức bà Định nói: “Cố gắng hàn gắn tình cảm, níu kéo con dâu về với thằng Lượng để gia đình hạnh phúc, con nó không thiếu mẹ nhưng không được. Con Chi quyết định ly dị để đến với thằng Lắm. Khi ra Tòa, Tòa giao đứa con cho chồng nuôi nên nó có thời gian đến với Lắm nhiều hơn”.

Bà Định nói thêm: “Mặc dù đã ly dị nhưng thời gian gần đây hai đứa nó muốn quay trở lại. Tôi thấy vậy cũng mừng cho con cháu. Bản tính tôi cũng không khắt khe, nếu hai đứa trở lại được thì cháu nội tôi sẽ có đầy đủ tình yêu thương cha mẹ. Chắc hôm thằng Lượng cùng con Chi ra cánh đồng thả diều, vui chơi cùng con trai nên thằng Lắm thấy. Có lẽ vì chính điều này mà hôm sau Lắm hẹn gặp Chi ở quán cà phê để ra tay sát hại”.

Giết người ở quán cà phê: Đám tang không khăn tang - 4

Bà Định mẹ chồng của chị Chi đau buồn kể lại sự việc đau lòng này.

“Thằng Lắm thật tàn độc, phá vỡ hạnh phúc gia đình rồi lại giết hại con Chi, hôm xảy ra án mạng, tôi tức tốc chạy đến thì thấy con dâu nằm chết trên sàn của quán cà phê với nhiều vết đâm trên người. Ngoài các vết thương đó, một vành tai của Chi bị thằng Lắm cắt rời nằm bên cạnh thi thể. Cảnh tượng đó thật đau lòng”. Bà Định ngậm ngùi cho biết. 

Đang trò chuyện với bà Định thì phía trong nhà tiếng kêu của bé trai vang lên: “Nội ơi con muốn ngủ. Nội cho con đi ngủ đi còn buồn ngủ lắm rồi”. Chỉ tay vào đứa bé, bà Định nói:  “Cháu nội tôi đó, con của thằng Lượng và còn Chi, cháu nó ngoan lắm. Mẹ nó mất, tôi chở cháu qua nhà bên đó để nó chịu tang mẹ nó nhưng chỉ ở được một lúc thì nó đòi về. Nó thấy cảnh tượng đó nó sợ lắm”.

Theo Công an huyện Củ Chi, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Lắm và chị Chi. Hiện Công an huyện Củ Chi đang truy bắt Lắm và mở rộng điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN