Giết dân phòng, trốn 7 năm vẫn không thoát

Sau 7 năm lẩn trốn, cuồi cùng đối tượng giết người Nguyễn Văn Tuấn đã bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ khi về thăm nhà.

Ngày 11/11, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (tự Tý, SN 1978, ngụ khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Theo điều tra, Tuấn là đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị truy nã về tội giết người xảy ra cách đây đã 7 năm. Tuấn đã bị công an phường Nguyễn Cư Trinh phối hợp với Đội trọng án PC45 – Công an TP.HCM bắt giữ tại địa phương vào ngày 9/11 vừa qua.

Kết quả điều tra xác định, ngày 13/11/2005, Tuấn có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, là dân phòng tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) khi lấn chiếm lòng lề đường để bán dày dép. Lúc này anh Tâm đến nhắc nhớ thì 2 bên xảy ra tranh cãi.

Phạm lỗi, Tuấn không những không chấp hành mà quay lại đe dọa sẽ “xử đẹp” anh Tâm vì dám ngăn cản đến chuyện làm ăn của hắn. Sau đó, Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã triệu tập Tuấn đến phường làm việc, đồng thời mời anh Tâm đến để 2 bên cùng hòa giải mọi ân oán.

Khoảng 20g tối 15/11/2005, anh Tâm cùng 2 người bạn đang ngồi nhậu ở phía sau trụ sở phòng Khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh thì bất ngờ bị Tuấn cầm dao xông đến đâm túi bụi nhiều nhát vào người anh Tâm làm anh gục ngã tại chỗ. Gây án xong Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Tâm được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, sau khi giết người, Tuấn bắt xe sang Campuchia để lẩn trốn. Thời gian ở đất khách quê người, Tuấn làm đủ thứ việc, kể cả nghề bốc xếp để kiếm tiền sinh sống. Đến ngày 9/11, sau hơn 7 năm lẩn trốn, Tuấn trở về TP.HCM thăm gia đình thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN