Giả câm suốt 12 năm để trốn truy nã, sát nhân gặp kết cục không ngờ

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị bắt sau hơn 1 thập kỷ chạy trốn, tên sát nhân này không những phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà còn phải trả giá bằng cả giọng nói của mình.

12 năm giả câm để trốn truy nã, tên sát nhân đã bị hỏng dây thanh quản khiến hắn không thể nói được nữa. (Ảnh minh họa)

12 năm giả câm để trốn truy nã, tên sát nhân đã bị hỏng dây thanh quản khiến hắn không thể nói được nữa. (Ảnh minh họa)

Án mạng vì 1,7 triệu đồng

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên can đến một vụ giết người từ 12 năm trước. Điều đáng nói là hung thủ sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình đã bỏ trốn đến nơi khác, thay đổi danh tính, giả vờ bị câm để không bị phát hiện. Nhưng vì giả vờ câm quá lâu, hắn đã thật sự mất luôn khả năng nói.

Theo tài liệu của cảnh sát, vào năm 2005, tại một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang, người đàn ông họ Zeng và người chú của vợ họ Chai xảy ra tranh chấp tiền thuê nhà trị giá 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Cuộc tranh cãi sau đó trở nên gay gắt và trong lúc xô xát, Zeng đã vớ ngay con dao rồi đâm nạn nhân đến chết.

Zeng, khi đó 33 tuổi, đã vô cùng sợ hãi sau khi gây án. Người đàn ông này vội vàng bỏ trốn, rời khỏi ngôi làng của mình và không một lần quay lại trong suốt 12 năm. Trên đường đi, hắn hành nghề ăn xin để có cái ăn. Khi tới một ngôi làng nhỏ tại tỉnh An Huy, cách quê nhà khoảng 700km, hắn quyết định dừng lại và định cư ở đây.

Zeng sau đó đổi tên thành Wang Gui và xin được việc làm ở công trường. Thông qua sự giới thiệu của cấp trên, Zeng thậm chí còn cưới vợ và cặp đôi sau đó có một đứa con. Tuy nhiên suốt từ khi bỏ trốn, hắn đều sống như một người câm, không bao giờ hé miệng dù chỉ một lời.

Kết cục bất ngờ

Zeng bị phát hiện hồi đầu năm 2017 khi cảnh sát địa phương phương làm cuộc điều tra nhân khẩu. Họ thấy nghi ngờ vì người đàn ông tên Wang Hui lại chẳng có lấy một chút giấy tờ tùy thân nào cả nên đã mời hắn ta về đồn để làm rõ.

Mọi chuyện suôn sẻ trong suốt 12 năm. Cuộc sống của vợ chồng Zeng khá hạnh phúc. Zeng được mọi người nhận xét là hiền lành. Không ai có thể ngờ rằng người đàn ông câm này lại là hung thủ giết người bị cảnh sát truy nã suốt nhiều năm qua.

Nhưng rồi một ngày, cảnh sát bắt đầu tiến hành cuộc điều tra nhân khẩu với các hộ gia đình trong làng. Họ phát hiện ra Zeng không có giấy tờ tùy thân.

Người đàn ông này sau đó đã được yêu cầu xét nghiệm ADN để phục vụ cho việc xác định nhân thân. Kết quả đã khiến cơ quan chức năng ngỡ ngàng. ADN của Zeng trùng khớp với ADN của cha mẹ kẻ sát nhân bị truy nã suốt 12 năm. Zeng lập tức bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết dù danh tính thực sự của Zeng được xác định nhưng bất ngờ là người đàn ông này vẫn không thể nói bất cứ một lời nào với cảnh sát vì suốt hơn 1 thập kỷ không nói chuyện đã làm cho dây thanh quản của hắn không còn sử dụng được nữa.

Tên hung thủ đã khai nhận toàn bộ tội trạng của mình thông qua những tờ giấy viết tay. Khi được hỏi vì sao lại giả câm lâu đến vậy, Zeng viết: “Càng ít nói, tôi sẽ càng ít mắc phải sai lầm”. Với hành vi giết người rồi bỏ trốn, Zeng đã phải đối mặt với án tử hình.

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 30/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhậu say, chồng dắt bạn về nhà giở trò đồi bại rồi sát hại vợ

Bị bắt cóc rồi bị bán làm vợ một gã đàn ông thú tính, cuộc đời cô gái trẻ đã phải kết thúc trong bi kịch khủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Latestly) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN