Đi taxi mang theo súng và hàng trăm viên đạn

Sự kiện: Nhật ký 141

Hai thanh niên mang theo súng AK, lựu đạn và hàng trăm viên đạn... đến đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội thì "đụng độ" liên ngành 141. Tiến hành kiểm tra một túi màu xanh, cảnh sát phát hiện “hàng”.

Khoảng 15h30 chiều 23/2, tổ công tác Y9/141 CAHN do Trung tá CSGT Nguyễn Mạnh Dầu chỉ huy, chốt chặn ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội kiểm tra chiếc taxi BKS 30U-1357 có dấu hiệu nghi vấn.

Khi cảnh sát hỏi về 2 vị khách trên xe taxi, tài xế Nguyễn Duy Tuấn, SN 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, cho hay: “Em đón 2 vị khách này từ một nhà nghỉ gần đây, họ mang theo một túi xách như để đồ câu cá để trên xe”.

Tiến hành kiểm tra một túi màu xanh, cảnh sát phát hiện “hàng” nên chỉ huy tổ Y9 lập tức ra hiệu lệnh cho cán bộ, chiến sỹ trong tổ tập trung lực lượng trấn áp khẩn trương 2 vị khách.

“Vật lạ” bên trong túi màu xanh là 1 khẩu súng AK, hàng trăm viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn và một số tang vật khác.

Đi taxi mang theo súng và hàng trăm viên đạn - 1

Đi taxi mang theo súng và hàng trăm viên đạn - 2

Đi taxi mang theo súng và hàng trăm viên đạn - 3

Tang vật cảnh sát thu được

Hai vị khách khai nhận là Phí Văn Chiến, SN 1989, quê ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc và Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1994, quê ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Cảnh sát đang xác minh, làm rõ vụ việc. Đây là một trong những chiến công lớn nhất từ ngày 141 thành lập đến nay. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi vụ việc và clip thực hiện tại hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Khởi - Đức Hùng (Pháp luật & Xã hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN