Vợ giết chồng trong cơn điên loạn

Cha chết, mẹ vướng vào vòng lao lý, ba đứa trẻ thơ dại lay lắt trong căn nhà tồi tàn cùng với người ông đã chân yếu tay chậm.

Những tiếng khóc gọi cha gọi cha gọi mẹ xé lòng cứ hằng đêm vang vọng lẫn trong tiếng ông dỗ cháu nghèn nghẹn khiến những ai nghe thấy đều không khỏi xót xa, ray rứt!

Hạnh phúc mong manh

Trong mấy ngày qua, dư luận Bình Định vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ Hà Thị Kim Danh (38 tuổi, trú ở thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bất ngờ tước đoạt mạng sống của người chồng hơn 10 năm “má ấp môi kề”. Mặc dầu cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc tóm gọn hung thủ, song một số người không hiểu rõ nguồn cơn hết đỗi bất ngờ vì từ trước đến nay chị Danh được tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó. Không hiểu vì nguồn cơn gì mà dùng dao đâm chồng thấu tim một cách tàn nhẫn đến như vậy.

Vợ giết chồng trong cơn điên loạn - 1

Chân dung hung thủ gây án Hà Thị Kim Danh.

Theo tìm hiểu của PV, Hà Thị Kim Danh là con gái lớn trong một gia đình nông dân có 4 người con. Gia cảnh khó khăn nên mấy chị em Danh không được học hành đến nơi đến chốn. Riêng Danh phải nghỉ học từ rất sớm để phụ giúp cha mẹ việc đồng án. Cũng vì gia cảnh khó khăn nên cô gái chẳng dám để ý nhiều đến chuyện yêu đương. Danh chưa từng hẹn hò với ai trước đó cho đến khi gặp Khiêm trái tim của cô mới đập rộn rã vì mối tình đầu e ấp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã bắt đầu thương mến nhau và ngày càng yêu nhau thắm thiết. Không lâu sau đó, hai người quyết định đi đến hôn nhân trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Những ngày đầu xây dựng hạnh phúc hai vợ chồng ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Hằng ngày Khiêm phải lái xe ô tô thuê để kiếm sống. Danh ở nhà vừa phải cáng đáng công việc đồng ánh vừa lo chuyện cơm nước chăm sóc gia đình. Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi đi. Những năm tiếp theo, ba đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời làm cho tổ ấm gia đình luôn đầy ấp tiếng cười, tuy nhiên cùng với đó là gánh nặng về kinh tế ngày đè nặng lên cả hai vợ chồng. Tuy cuộc sống còn khá chật vật, lăn lóc, quanh năm “đầu tắt mặt tối” nhưng nhờ vợ chồng biết đùm bọc, yêu thương nhau nên gia đình vẫn trong ấm ngoài êm. Hiếm khi bà con lối xóm thấy vợ chồng Danh cãi nhau mà đều siêng năng làm lụng để nuôi các con. Những đứa con ngoan hiền dần lớn lên là động lực để hai vợ chồng có thêm nghị lực vượt qua tất cả.

Những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc xiết bao khi các con họ ngày một khỏe mạnh và khôn lớn nhưng nào ngờ tai họa đột nhiên giáng xuống. Được biết, cách đây khoảng chừng 6 tháng, Danh được xác định mắc phải chứng bệnh “tâm thần phân liệt” nên được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần. Sau một thời gian được điều trị, bệnh có vẻ thuyên giảm nên chị được chồng đưa về nhà chăm sóc. Được một thời gian, chị Danh không có biểu hiện của bệnh, tiếp tục làm ăn bình thường như trước đây. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, Danh có dấu hiệu tái phát bệnh tâm thần và thường hay nổi cáu bất thường với chồng con.

Vợ giết chồng trong cơn điên loạn - 2

Bàn thờ người đàn ông xấu số.

Theo người thân trong gia đình kể lại, bệnh tình của Danh đặc biệt dễ bộc phát vào những hôm trời nắng gắt. Mỗi lần lên cơn, Danh biến thành người khác hẳn, sắc mặt đột ngột thay đổi một cách đáng sợ, đôi mắt trở nên hung tợn, đằng đằng sát khí. Những lúc như vậy Danh thường bỏ nhà đi lang thang ngoài đường nhiều ngày liền khiến anh Khiêm vất vả đi tìm đưa về.

Nhưng mỗi ngày bệnh tình có vẻ như thêm nặng vì cũng đã có lần lên cơn, thấy chồng đang ngồi trong quán nước, Danh vồ lấy dao rượt chồng chạy náo loạn cả thôn. Nhưng bình thường, mỗi lần hết cơn tâm thần thì chị Danh lại trở thành con người hiền lành như bình thường. Cũng vì cái khó bó cái khôn và vợ cũng mới phát bệnh lại thời gian gần đây mà anh Khiêm chưa đưa  vợ tiếp tục đi điều trị. Cũng chính sự chủ quan ấy đã khiến anh mất mạng một cách oan uổng trong tay vợ mình vào ngày ¾ vừa qua.Bàn thờ người đàn ông xấu số.

Hôm đó, Danh cũng lên cơn tâm thần bỏ nhà đi lang thang như thường lệ. Đến khoảng 15h30, anh Khiêm phát hiện ra nên vội chạy đi tìm. Sau khi tìm thấy,  anh Khiêm đưa vợ về nhà rồi khóa hết cửa ra vào và nghĩ rằng khi hết cơn chị Danh sẽ trở lại bình thường như những lần trước. Cũng vì cứ nghĩ mọi việc như lần trước nên sau khi đưa vợ về nhà anh Khiêm không đề phòng gì cả, tranh thủ làm mấy việc vặt trong nhà. Nào ngờ, trong lúc anh đang lom khom dọn dẹp thì bất ngờ bị vợ cầm dao lao thẳng vào đâm chém loạn xạ. Dù cố gắng chống đỡ nhưng người chồng khốn khổ vẫn lĩnh trọn một nhát dao cuồng loạn của vợ thẳng vào ngực. Mặc dù anh Khiêm đã cố gắng chạy được sang nhà chị Thuận hàng xóm cầu cứu và được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không giữ được tính mạng. Anh Khiêm đã tử vong một cách tức tưởi khi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chị Thuận, người hàng xóm chứng kiến sự việc kể lại: “Khi thấy Khiêm chạy sang xin bột ngọt để đáp vào vết thương tôi đã thấy máu chảy tràn, ướt đẫm hết cả áo. Tôi và mọi người đã nhanh chóng đưa Khiêm đi cấp cứu nhưng thật tiếc là khi đến bệnh viện thì đã quá muộn vì vết thương quá hiểm”. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận, anh Nguyễn Văn Khiêm chết do vết dao đâm thủng lồng ngực, xuyên qua tim, gây đứt các mạch máu tim. Về phần Danh, sau khi gây án người vợ điên loạn này đã đạp xe bỏ về nhà cha mẹ ruột ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước với vẻ bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Đến 17h30 phút cùng ngày, khi lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đến bắt giữ để điều tra làm rõ động cơ dẫn đến hành vi giết người của Danh thì gia đình và người thân mới hay về vụ án mạng đau lòng.

Hung thủ vốn là người hiền lành

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Trưởng Công an xã Phước Lộc cho biết: Hà Thị Kim Danh là người hiền lành, chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Từ trước đế nay, Danh không hề gây gổ hay làm mách lòng với bất cứ ai. Chính vì thế, mọi người hết sức ngạc nhiên khi nghe hung tin thị đã dùng dao sát hại chồng. Chỉ từ khi chị Danh không may bị mắc bệnh tâm thần mới đổi tính đổi nết. Đặc biệt mỗi khi lên cơn Danh rất hung dữ và đã có lần cầm dao đuổi đâm chồng.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Khiêm và chị Hà Thị Kim Danh trong một chiều nhẹ gió. Ngôi nhà tuềnh toàng vẫn nghi ngút khói hương. Trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo là di ảnh của người đàn ông xấu số như xoáy vào tâm can, đôi mắt biết nói như thể nhắn nhủ với những người ở lại hãy cưu mang, đùm bọc những đứa con bé bỏng của anh. Hình ảnh mấy ông cháu ngồi ôm nhau sầu thảm, hướng đôi mắt vô hồn về phía xa xôi khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động. Tiếp chúng tôi trong trạng thái thất thần, vừa đau đớn, tiếc thương cho cái chết bi thảm của người con rể, lại vừa sợ hãi trước những hình phạt đang treo lơ lửng trên đầu đứa con gái đáng thương, cha ruột của Danh nghẹn ngào không thốt nên lời. Một lúc sau, khi lấy lại bình tĩnh, ông mới bộc bạch trong nước mắt: “Cả con Danh và thằng Khiêm đều rất hiền lành, lương thiện, quanh năm chỉ biết làm lụng vất vả để chăm lo cho mấy đứa nhỏ. Nào ngờ, cuộc sống trớ trêu… Vợ chồng già tôi đau đớn vô cùng trước thảm cảnh này, vừa thương con vừa thương đàn cháu mà lòng quặn thắt!”.

Những người thân cũng kể lại rằng, khi thấy mọi người dựng rạp để chuẩn bị tang lễ cho anh Khiêm, đứa con trai út mới 5 tuổi vui mừng hỏi một người trong xóm: “Sao đám cưới mà không có cô dâu, chắc mai mới có phải không chú?”. Lời con trẻ tựa như nhát dao khứa sâu vào tâm khảm của biết bao người dự lễ. Lặng đi một lúc, cả xóm ai nấy cũng khóc òa đau đớn. Dù đến nay, chúng đã biết được nỗi đau mất cha và rồi đây cũng sẽ vắng bóng mẹ trong phần lớn thời gian của cuộc đời thì hoàn cảnh thương tâm trên vẫn nhiều người không khỏi ái ngại. Nhiều người hàng xóm cho biết, mấy đêm gần đây đứa con út nhớ cha nhớ mẹ cứ khóc đòi khiến cả xóm cảm thương, chẳng mấy ai tròn giấc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyễn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN