Nỗi đau vụ hiếp, giết em gái của người yêu

Phi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi em của người yêu rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó cướp tài sản rồi bỏ về nhà.

Cái chết bất thường bé gái 11 tuổi

Những ngày qua, người dân ở xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Dung (11 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp), nghi phạm là Trần Anh Phi (18 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo).

Thẫn thờ cái chết tức tưởi của con gái, chị Lương Thị Ngọc (41 tuổi) cho biết đêm 25/10, chị cùng chồng và con gái lớn là Nguyễn Thị Hương (18 tuổi) đi cạo mủ cao su thuê và thường thì gần đến trưa ngày hôm sau mới về, ở nhà chỉ còn một mình bé Dung.

Đến gần 6h ngày hôm sau, chị Ngọc lấy điện thoại gọi cho Dung để đánh thức con dậy đi học. Khi gọi đến cuộc thứ 3 thì bất ngờ có người nghe máy nói “alo, ai đó?” rồi cúp. Chị Ngọc xác định người nghe trả lời điện thoại không phải là con mình.

Vì công việc chưa xong nên chị gọi điện cho em gái tên là Năm (ngụ cùng ấp) qua nhà để kiểm tra giúp. Khi đến nơi, chị Năm thấy cửa ngoài vẫn khóa bên trong. Gọi nhiều lần không nghe Dung lên tiếng nên người dì đi vòng xuống phía sau thì thấy cửa chỉ khép hờ liền đi vào nhà kiểm tra. Vào phòng ngủ, chị Năm hoảng hốt khi thấy cháu gái 11 tuổi đã tử vong nên cấp tốc báo cho ba mẹ cô bé biết.

“Lúc đó vợ chồng tôi nghĩ con bị trúng gió vì thấy nó nằm trên giường, vẫn mặc bộ quần áo mà tối hôm qua đi chơi về. Khi mọi người đặt thi thể ở giữa nhà, tôi ngồi cạnh vừa khóc vừa cầm tay con thì phát hiện chiếc nhẫn vàng mọi khi bé hay đeo đã bị mất và 2 bông tai bằng vàng cũng không còn”, chị Ngọc nghẹn ngào kể.

Lúc này cậu ruột của bé phát hiện trên cổ cháu có một vết bầm tím nghi bị xiết cổ nên báo cơ quan công an địa phương. Từ đây, những người trong gia đình thấy có điều bất thường về cái chết của bé Dung và xác định không phải tử vong do trúng gió mà bị sát hại. Ngay lập tức mọi người trình báo cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Qua làm việc với vợ chồng chị Ngọc, lấy lời khai của những nhân chứng và kết quả khám nghiệm tử thi, lực lượng điều tra xác định đây là một vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản nghiêm trọng. Lực lượng điều tra nghi vấn hung thủ gây án là người quen của gia đình nạn nhân.

Vạch mặt "con rể tương lai" tàn ác

Ngay trưa cùng ngày, chị gái của nạn nhân là Nguyễn Thị Hương điện thoại Phi đến để hỗ trợ nhà lo ma chay cho em. Khi đến nơi, Phi vẫn bình tĩnh, không hề có biểu hiện khác thường và còn tỏ ra thương tiếc trước cái chết của bé Dung. Phi còn hỏi nguyên nhân bé tử vong và hối gia đình đi báo công an điều tra.

Nỗi đau vụ hiếp, giết em gái của người yêu - 1

Cái chết của bé gái 11 tuổi khiến cả khu vực bàng hoàng.

Nhưng khoảng 30 phút sau khi Phi xuất hiện thì bị lực lượng điều tra mời lên trụ sở để làm việc. Sau đó, Trần Anh Phi nhận tội đã hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.

Giọng lạnh lùng, Phi khai nhận hơn 1 năm trước quen biết với chị gái của bé Dung. Sau đó 2 người thường xuyên điện thoại, nhắn tin tâm sự và dần nảy sinh tình cảm. Gia đình Phi cũng như ba mẹ Hương đều đồng ý cho 2 người tìm hiểu và hy vọng tiến tới hôn nhân.

Khoảng tháng 4/2013, Phi nói với bạn gái muốn đi cạo mủ cao su thuê cùng với gia đình Hương. Thấy bạn trai của con gái hiền lành, lễ phép nên vợ chồng chị Ngọc đồng ý. Tuy 2 gia đình cách nhau khoảng 6km nhưng để thuận tiện cho việc đi làm đêm, Phi đã ăn ở lại nhà người yêu. Nhưng khoảng hơn 1 tháng nay, Phi về nhà mình ở vì ba bị bệnh.

Tối 25/10, trước khi xảy ra vụ án, Hương nhắn tin cho bạn trai hỏi có đi làm không thì Phi nói là có. Tuy nhiên đến đêm thì Phi nhắn tin cho người yêu “quên mất, xe bị hư, Hương lên rước anh nhé”. Vì trời đã khuya nên khi thấy Phi nói vậy Hương liền nhắn lại "vậy ở nhà luôn đi, không ai rảnh mà rước được”.

Rạng sáng hôm sau, Phi đi xe máy lên nhà Hương gọi cửa thì bé Dung đi ra. Vì là người quen nên bé gái mở cửa cho Phi vào nhà. Thấy có mình em gái của người yêu nằm ngủ, dục vọng nổi lên, Phi xuống nhà bếp lấy dao khống chế bé Dung rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó “yêu râu xanh” sợ bé gái sẽ về nhà mách ba mẹ và chị gái nên Phi bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong. Để tránh bị phát hiện, Phi mặc quần áo lại cho nạn nhân rồi cướp đôi bông tai, nhẫn vàng và điện thoại di động rồi mở cửa phía sau về nhà ngủ.

“Đến bây giờ vợ chồng tôi không ngờ nó lại gây ra tội ác kinh tởm đến như vậy. Gia đình tôi đã coi nó như con cái trong nhà, vậy mà nó báo ơn gia đình tôi như thế này đây. Nó có còn là con người nữa hay không…”, chị Ngọc phẫn nộ trước tội ác của “gã con rể” tương lai.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hội An (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN