Cảnh sát ma túy liên tục phá án

Từ báo cáo của trinh sát, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM lập chuyên án để có thể tóm gọn tội phạm ma túy trong thời gian sớm nhất.

Chưa đầy 1 năm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM đã bắt giữ gần 20 băng nhóm mua bán ma túy, khởi tố 95 đối tượng; tang vật thu được gồm: 15,347 kg heroin; 14,76 kg ma túy “đá”; trên 354.000 USD, 6 sổ tiết kiệm (khoảng 19,3 tỉ đồng)…

Không ngại hiểm nguy

Điển hình là chuyên án 511 E. Trinh sát báo cáo tại quận Tân Bình, TP HCM xuất hiện đường dây mua bán ma túy do Vũ Đức Long (SN 1966, quê TP Nam Định, ngụ phường 13, quận Tân Bình) cầm đầu, ngay lập tức PC47 vào cuộc.

Qua theo dõi, tổ chuyên án phát hiện Vũ Đức Long thường ra tỉnh Nghệ An mua ma túy từ một số đối tượng, trong đó có Võ Công Sỹ (SN 1973, ngụ tỉnh Nghệ An), đem về TP HCM phân phối tại khu vực An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn), quận 8 và quận Bình Thạnh. Vũ Đức Long có đến 3 căn nhà nên việc xác định nhà nào là nơi cất giấu ma túy không dễ dàng.

Nhiều ngày đeo bám, theo dõi, rạng sáng 4/1/2013, trinh sát phát hiện Sỹ đeo ba-lô bước vào một căn nhà của Long trên đường Tân Hải (quận Tân Bình), cùng lúc này Phan Quang (SN 1970, ngụ quận 12, đối tượng bị C47B Bộ Công an truy nã về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”) cũng xuất hiện trước cửa nhà để chờ nhận ma túy.

Khi Vũ Đức Long vừa hé cửa trao cho Quang 2 bánh heroin, trinh sát Lê Trọng Long đang ẩn mình sau lùm cây lao ra khống chế Quang, đồng thời dùng tay còn lại xô cánh cửa cho đồng đội từ ngoài hẻm xông vào. Vũ Đức Long từ bên trong liền đóng sầm 2 cánh cửa để tẩu tán tang vật và trốn chạy. Bàn tay của trinh sát Long bị nghiến chặt giữa 2 cánh cửa sắt nhưng anh vẫn nén đau quyết không rút ra. Cánh cửa bị mở toang, các trinh sát ập vào quật ngã Long, tóm gọn Sỹ khi hắn đang chạy lên sân thượng định trèo sang nhà bên cạnh tẩu thoát.

Thời điểm này, nhiều mũi trinh sát khác tỏa ra các điểm ở quận Tân Bình, Bình Thạnh, bắt thêm 5 đối tượng, thu giữ tổng cộng 2,3 kg ma túy “đá”, 6 bánh heroin, 144.600 USD, 210 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Ngày 9/1/2013, PC47 tiếp tục thực hiện chuyên án 612E, bắt 4 đối tượng: Trần Thị Lan (SN 1966), Võ Thị Lâm (SN 1984), Phạm Thị Ni (SN 1964) và Trần Thị Bé Ba (tất cả ngụ tỉnh Tây Ninh) với 4,3 kg heroin.

Những “mẻ lưới” lớn

Kể về chuyên án 013B, thiếu tá Mai Văn Linh, Phó trưởng Phòng PC47, cho biết Nguyễn Văn Vĩnh (tức Vĩnh “cụt”, SN 1969, ngụ tỉnh Bình Phước) có tiền án về tội chế tạo vũ khí, sau khi ra tù với một tay bị cụt vì trái nổ, Vĩnh lập doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nhưng thực chất là mua bán ma túy. Vĩnh đích thân bay ra Nghệ An mua ma túy rồi chuyển về Bình Phước bằng tàu hỏa hoặc xe đò.

Theo thiếu tá Mai Văn Linh, dù cụt cánh tay trái, Vĩnh vẫn lái ô tô khá giỏi, tự chở ma túy (mỗi lần từ 4-6 bánh heroin) về bán lại cho các “đại lý thứ cấp” tại quận 8, TP HCM. Ma túy được nhét vào danh bạ điện thoại khoét rỗng, amply, đầu máy... Sau gần 1 tháng đóng giả làm những người cạo mủ cao su gần nhà Vĩnh ở Bình Phước, nắm rõ đường đi nước bước, nơi giấu ma túy và các chân rết trong đường dây của Vĩnh, lúc 17 giờ ngày 18-1-2013, PC47 phối hợp Công an tỉnh Bình Phước ập vào xưởng mộc của Vĩnh khiến hắn không kịp trở tay.

Cùng thời điểm này, tại TP HCM, công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, ngụ phường 6, quận 8), đồng bọn của Vĩnh.

Mở rộng điều tra, từ tối 26/1 đến rạng sáng 27/1/2013, PC47 phối hợp với Công an quận 8 và C47B Bộ Công an đồng loạt khám xét 13 điểm, bắt giữ hàng chục “đại lý thứ cấp” trong đường dây của Vĩnh do Phạm Thị Lệ Thu (tức Gái, SN 1974), Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978, cùng ngụ quận 8, nằm trong chuyên án 113A) cầm đầu.

Tiếp tục chuyên án mới, chiều 4/5/2013, PC47 bắt 3 đối tượng trong đường dây do Văn Trọng Nguyên (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu, vận chuyển ma túy “đá” từ Lào về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thu giữ 6 kg ma túy “đá”.

Thiếu tá Mai Văn Linh cho biết Nguyên rất ma mãnh, lần đầu hắn qua Lào mua… hàn the nhét vào vali để thử máy soi ở sân bay cũng như xem động tĩnh của công an. Sợ “bứt dây động rừng”, trinh sát làm như không biết gì. Lần thứ hai, Nguyên chuyển 1 kg ma túy “đá” từ Lào về Việt Nam qua sân bay Nội Bài rồi tuồn về TP HCM bằng đường bộ. Sau chuyến này, Nguyên tiếp tục sang Lào mua ma túy nhưng bị trinh sát phục sẵn tại sân bay Tân Sơn Nhất tóm gọn cùng 2 kẻ vận chuyển thuê.

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ

Thiếu tá Mai Văn Linh nhận định: “So với cùng kỳ năm 2012, tội phạm mua bán ma túy gia tăng, chỉ tính riêng số lượng heroin thu giữ trong 6 tháng đầu 2013 đã gấp 5,8 lần so với cùng kỳ. Tội phạm ma túy ngày càng trẻ, rất manh động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó cơ quan chức năng như thuê nhiều điểm cất giấu ma túy, chỉ dùng người thân trong gia đình... Việc thực hiện thành công các chuyên án đã phần nào chuyển hóa được một số địa bàn phức tạp về ma túy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN