Bẽ mặt với bạn gái, dùng mã tấu giết người

Đang chở bạn gái đi chơi, thấy người khác lớn tiếng nên Tuấn nhào vào hỏi chuyện. Khi bị chửi Tuấn nhiều chuyện nên Tuấn lấy mã tấu chém chết người này.

Ngày 29-5, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Gò Vấp tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1977, quê Thái Bình) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 12-2-2011, trên đường chở bạn gái đi chơi, Tuấn thấy anh Nguyễn Thanh Hải và anh Nguyễn Văn Long đứng mua bia nhưng nói chuyện lớn tiếng nên tấp vào hỏi. Anh Hải trả lời “Không phải chuyện của mày”.

Anh Long kêu Tuấn đi về nhưng Tuấn không nghe nên hai bên xảy ra cãi cọ, anh Long tát trúng miệng Tuấn.

Bị bẽ mặt trước bạn gái, Tuấn bỏ đi và tìm hung khí đến đánh trả thù. Ít phút sau, Tuấn mang mã tấu đến chỗ nhóm anh Hải, anh Long đang nhậu chém loạn xạ.

Hậu quả làm anh Hải tử vong và hai người khác bị thương. Sau khi gây án, Tuấn trốn sang Campuchia rồi về đầu thú 1 tuần sau đó.

Trong vụ án này, Tuấn được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị hại bãi nại… nên thoát án tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN