Âu yếm với người yêu ở ngay trước lễ cưới, cô gái bị bóp cổ đến chết

Đếm trước khi diễn ra lễ cưới của mình, cô gái 20 tuổi đã bị mẹ và anh trai siết cổ đến chết sau khi phát hiện cô có những hành động “không đứng đắn” với một người đàn ông làm thuê cho gia đình. Tuy nhiên, đằng sau việc “ngoại tình” này là cả một câu chuyện đầy xót xa.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Âu yếm với người yêu ở ngay trước lễ cưới, cô gái bị bóp cổ đến chết - 1

Cô gái 20 tuổi bị giết hại ngay trước lễ cưới. Ảnh minh họa

Cái chết đêm trước ngày lên xe hoa

Vụ việc xảy ra vào tối 12/3/2016 tại quận Seelampur ở thành phố New Delhi, Ấn Độ. Vào thời điểm đó, không khí trong gia đình bà Saeeda hết sức sôi động, mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát mừng hạnh phúc cho con gái bà là Mohsina.

Cô gái 20 tuổi này nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ngày mai sẽ diễn ra lễ cưới của cô với một thương gia trẻ giàu có. Cuộc hôn nhân “trai tài gái sắc” khiến ai nấy đều xuýt xoa đầy ngưỡng mộ.

Sau khi khách khứa đã hòm hòm, bà Saeeda tìm Mohsina nhắc nhở con nghỉ ngơi sớm để giữ sức cho ngày mai nhưng vào phòng ngủ của cô mà không thấy cô đâu.

Khi đi qua một căn phòng dành cho khách khứa mỗi lần đến chơi nhà, bà Saeeda chợt nghe thấy tiếng thầm thì liền gọi con trai là Mohammad Yunus đến mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt họ là Mohsina nhưng cô không chỉ có một mình mà đang nằm trong vòng tay của gã người ở tên là Guddu.

Bà Saeeda vô cùng tức giận túm áo của Mohsina và ném cô xuống đất. Mohsina vội quay sang bảo Guddu chạy đi trong khi mình giữ chân mẹ và anh trai.

Việc làm này càng khiến bà Saeeda không thể nguôi cơn giận. Cô gái 20 tuổi sau đó đã bị mẹ bóp cổ. Mặc cho con giãy giụa, bà với luôn cái gối gần đó úp lên mặt và ép chặt lại cho tới khi Mohsina ngừng thở.

Nhận thấy con gái không phản ứng, bà Saeeda lúc này mới hoảng sợ và gọi con trai Yunus cùng đưa Mohsina tới bệnh viện để cấp cứu. Họ nói với mọi người trong gia đình là Mohsina bị ngất do tụt huyết áp.

Tuy nhiên, Mohsina đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Lúc này, Saeeda và Yunus cố gắng che đậy tội lỗi bằng cách nói là Mohsina bị đau tim nhưng các bác sĩ thấy nghi ngờ khi phát hiện nhiều vết thương ở cổ Mohsina liền thông báo sự việc cho cảnh sát.

Bà Saeeda và Mohammad Yunus bị bắt giữ ngay tại bệnh viện và không lâu sau đã phải thú nhận mọi tội lỗi.

Bi kịch chuyện tình “đũa lệch”

Ngồi thất thần trước di ảnh người yêu, Guddu đau đớn vì vẫn không tin sự thật người yêu mình đã bị gia đình giết chết.

Được biết, Mohsina và Guddu có tình cảm với nhau từ 2 năm trước nhưng bị phản đối vì Guddu không môn đăng hộ đối, chỉ là người làm thuê trong khi gia đình Mohsina thuộc tầng lớp trung lưu thành thị và khá giàu có.

Mohsina cố gắng tìm mọi cách thuyết phục, van xin có, cứng rắn có nhưng dường như không thể lay chuyển được tình hình. Họ phản đối kịch liệt vì cho rằng Guddu có xuất thân thấp hèn, không cùng đẳng cấp xã hội. Với họ, điều quan trọng nhất đối với một đám cưới không phải là tình yêu mà là sự môn đăng hộ đối.

Trong 2 năm ấy, không biết bao nhiêu lần thiếu nữ 20 tuổi bị đánh đập, bỏ đói còn Guddu bị đuổi việc, dọa dẫm nhưng hai người vẫn quyết không chia tay. Hết cách với đứa con gái cứng đầu, gia đình bà Saeeda liền ép gả con gái cho một thương gia mặc cho cô phản ứng quyết liệt.

"Gia đình cô ấy không ngừng chê bai, hạ thấp tôi. Khi cô ấy nói sẽ không lấy ai ngoài tôi, bố mẹ cô ấy đã nhốt lại, đánh cô ấy chảy cả máu miệng và mũi rồi tuyên bố sẽ giết cả hai chúng tôi nếu Mohsina không chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt đó”, Guddu nói.

“Mohsina là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu Mohsina rất nhiều, nếu có kiếp sau tôi vẫn luôn muốn cưới cô ấy”, Guddu đau đớn cho biết.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 26/4/2018.

Bị đòi ly hôn, giả vờ hàn gắn rồi ra tay sát hại vợ dã man

Năn nỉ vợ đến nơi vắng vẻ để xin lỗi và hứa dành tặng cô một điều đặc biệt, người đàn ông này đã xuống tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN