"Anh hùng xe tải": Cứu người là việc phải làm thôi!

"Anh hùng xe tải": Cứu người là việc phải làm thôi!

Chiều ngày 8/9, một tài xế mới 30 tuổi với gương mặt hiền khô lóng ngóng bước lên bục nhận giải thưởng “Vô lăng vàng”. Anh bảo cứu được chiếc xe khách xong thì run rẩy đứng không nổi nữa, thế nhưng trong mắt hàng triệu người dân Việt, anh đích thực là anh hùng.
"Anh hùng xe tải" kể lại phút giây "dìu" xe khách xuống đèo

"Anh hùng xe tải" kể lại phút giây "dìu" xe khách xuống đèo

“Không ngại nguy hiểm và biết chắc có thể giúp được người ta khoảng 70 - 80%, nên tôi dùng xe tải của mình lái để xe khách đâm vào. Khi “lai dắt” chiếc xe khách xuống đèo an toàn, tôi như rụng rời chân tay vì run”, anh Bắc kể.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN