Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
1
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
1
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật

Sự kiện: Wushu

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết, nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi vừa có chuyến du lịch tại xứ sở Mặt trời mọc.

Ở Nhật Bản đang có tuyết rơi rất đẹp và đặc biệt là có những người bạn rất thân thiết, nên nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi đã lên kế hoạch sang đất nước Mặt trời mọc để cảm nhận không khí tuyệt vời nơi đây trước ngày đón xuân mới ở quê nhà.

Tại Nhật Bản, không chỉ được các bạn bè mời đi chơi, đi ăn, mua sắm, Thúy Vi còn được thử vai một thiếu nữ người bản địa, khi mặc áo truyền thống kimono. Với khuôn mặt rất “teen” và xinh đẹp, Thúy Vi đã khiến nhiều người ngắm nhìn.

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 1

Thúy Vi trong trang phục kimono

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 2

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 3

Được biết, “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam dự kiến về Việt Nam trước đêm giao thừa, để cùng đón năm mới với gia đình.

Sau thời của Trà My, Mai Phương… Thúy Vi chính là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển wushu. Từ sau SEA Games 28, Thúy Vi ít khi xuất hiện khiến nhiều người nghĩ rằng cô đã giải nghệ.

Giải thích về điều này, Thúy Vi nói: “Không phải đâu, tôi đã xin nghỉ tập một thời gian để học tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Tập luyện và thi đấu liên miên đã khiến tôi phải nợ rất nhiều môn. Hàng ngày đi đi về về từ Hà Nội tới Bắc Ninh vài chục km bằng xe máy, nên tôi bị sút tới vài kg. May mà có bố mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, bạn bè động viên, nên cũng vượt qua”.

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 4

Thúy Vi bên bạn bè

Bằng tuổi Vi, nhiều bạn bè đã có bằng tốt nghiệp Đại học, còn cô chưa biết đến khi nào mới trả nợ xong. Vi cho biết, nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao được, vì đã theo nghiệp thể thao vận động viên phải không ngừng rèn luyện, nếu không đánh mất phong độ ngay.

“Kể cả chuyện đi học tôi chỉ xin nghỉ một thời gian, rồi sau đó lại bước vào tập luyện. Tôi nghĩ rằng mình có thiệt thòi hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng may mắn khi có thành tích quốc tế làm động lực để tiếp tục theo đuổi nghiệp võ.

Chuyện tập luyện, thi đấu ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống tôi. Tôi phải đánh đổi cả tuổi thơ, phải trải qua những cơn đau của chấn thương, hay nỗi buồn của thất bại. Tôi có suất vào thẳng Đại học, nhưng đến giờ vẫn phải tạm gác lại chuyện học vì tập luyện, thi đấu quanh năm. Đến giờ vẫn chưa thi được môn nào, chẳng biết bao giờ mới cầm tấm bằng Đại học trên tay. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng không được thoải mái, tự do.

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 5

Thúy Vi tranh thủ những ngày nghỉ Tết để được tự do đó đây

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 6

Người đẹp Wushu Thúy Vi “khoe” chuyến chơi Tết ở Nhật - 7

Vất vả thật nhưng tôi không thay đổi quyết định của mình. Nghiệp võ mang lại cho tôi nhiều thứ lắm. Hạnh phúc nhất là cảm giác đứng trên bục trao giải huy chương”, Thúy Vi chia sẻ.

Dương Thúy Vi là ngôi sao số một của wushu Việt Nam. Không chỉ tài năng, Thúy Vi còn rất xinh đẹp. Cô từng được mời đóng quảng cáo cho rất nhiều sản phẩm.

Năm 2013, cô gái họ Dương là người giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 27 tại Myanmar, đồng thời lên ngôi vô địch thế giới. Tháng 9/2014, Thúy Vi là VĐV duy nhất của Việt Nam giành HCV tại ASIAD 17 trên đất Hàn Quốc. Năm 2015, Thúy Vi tiếp tục giành HCV nội dung Thái cực kiếm (Wushu) tại SEA Games 28, sau đó đã giành tấm HCB giải vô địch thế giới. Trong sự nghiệp của Dương Thúy Vi, cô có khoảng gần 100 huy chương các loại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q. Minh ([Tên nguồn])
Wushu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN