Khán giả nữ xuýt xoa xem boxing nảy lửa
Dù đến xem và cổ vũ nhưng không phải cô gái nào cũng có "tinh thần thép" khi chứng kiến các trận đấu boxing nảy lửa đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).
Cứ chiều tối đến, hàng trăm khán giả trong và ngoài nước lại nô nức kéo nhau đến để xem các màn tranh tài của 150 võ sĩ nam, nữ đến từ 17 quận, huyện tại Giải vô địch boxing TP.HCM mở rộng 2015 đang diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11).
"Boxing đánh không có bảo hộ đầu nên dễ có knock-out xem rất đã mắt. Giải lại mở cửa miễn phí nên cứ sau giờ làm việc là tôi lại đến đây xem thi đấu coi như giải trí". Một khán giả có tên Hoàng Minh cho biết.
So với sự phấn khích của nam giới thì các khán giả nữ đến theo dõi lại mang những cảm xúc khác hẳn. Chứng kiến các cú đấm cực mạnh khiến VĐV ngã bật ra sàn hay các vết thương trên mặt võ sĩ, nhiều cô gái vừa xem vừa mím môi, nhăn mặt.
"Giải đấu có 20 hạng cân khác nhau. Nếu ở các hạng cân nhẹ các võ sĩ mạnh về tốc độ và đánh khá hăng máu thì các hạng cân nặng cũng có thế mạnh riêng về sự uy lực của những cú ra đòn". Một thành viên trong BTC cho biết.
Giải diễn ra từ ngày 24 đến 30/5. Các võ sĩ nữ sẽ thi đấu 4 hiệp mỗi hiệp 2 phút. Trong khi đó các võ sĩ nam sẽ đánh 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.
1 số hình ảnh khán giả cuồng nhiệt cổ vũ boxing:
Khán giả đông đúc xem giải boxing toàn thành phố mở rộng 2015
Không có giáp đầu, các cú đánh vào mặt trở nên khá nguy hiểm và có tỉ lệ knock-out cao hơn
Khán giả nữ thích thú xem thi đấu
Một nữ khán giả mang cả quạt máy mini theo để hạ nhiệt
Các trận đấu "hạng nặng" diễn ra khá hấp dẫn
Một võ sĩ bị thương đang được bác sĩ chăm sóc
Các cô gái vừa nhăn mặt vừa xem
Trên võ đài, các võ sĩ máu lửa với những cú đấm cực nhanh
Khán giả nước ngoài vừa xem vừa bàn luận sôi nổi
Hào hứng quay hình lại các trận đấu
Một võ sĩ "dình đòn" nằm ra sàn
Né và tung đòn phản công
Khán giả hút mắt vào trận đấu
Võ sĩ chiến thắng chia vui cùng người hâm mộ