Xúc động với clip ngắn “Con không muốn lấy chồng”

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Clip dài hơn 4 phút của cô gái trẻ Mai Huyền Chi khiến nhiều người nghẹn ngào với những ước mơ bình dị của trẻ em nghèo vùng sông nước miền Tây.

Những đứa trẻ sống trên ngôi nhà nổi ở vùng ven thành phố Long Xuyên, An Giang chưa một lần được tới lớp dù đã tới tuổi đi học. Các em nhỏ luôn khao khát được lên bờ sinh sống để được đi học, vì nước sông quá bẩn nhưng vì không có tiền mua đất nên lũ trẻ phải sống cuộc đời “lênh đênh sông nước” với cha mẹ.

Nói về ước mơ của mình, các em mong được làm bác sĩ, hay mở cửa hàng bán quần áo thậm chí là làm ca sĩ để có tiền xây nhà lầu, nuôi một con mèo, một chú chó, một con chim và trả nợ cho cha mẹ.

Những ước mơ tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại trở thành thử thách đầy chông gai với các em nhỏ khi con đường đến trường quá mịt mù.

Đau đớn hơn, các bé gái cho biết sau này lớn lên không muốn lấy chồng. Đơn giản chỉ vì đàn ông ở đây đều uống rượu và khi say sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”.

Cùng xem đoạn clip gây xúc động lòng người với những ước mơ giản dị của trẻ em vùng sông nước miền Tây:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN