Cầu thủ Brazil giết rắn bằng chân rồi ghi bàn
Lưu Bang đời Hán chém rắn dựng cờ khởi nghĩa rồi lên làm hoàng đế. Eder Loko xứ Brazil sút chết rắn rồi ghi bàn từ đá phạt trực tiếp.
Đây là Eder Loko, cầu thủ của CLB Agua Santa. Một cầu thủ rất nổi tiếng ở Brazil, không phải vì là ngôi sao lớn, mà bởi thói quen “xả bậy”.
Eder Loko sút rắn
Năm 2008, Loko mắc một sai lầm nghiêm trọng khi ra sân mà chưa “giải quyết nỗi buồn”. Thế nhưng điều đáng nói là thay vì chạy vào phòng thay đồ, Loko “xả” luôn ngay tại sân và 30 giây sau khi trận đấu bắt đầu, anh ghi bàn. Do đó Loko tự hình thành thói quen “xả bậy” trước mỗi trận đấu để mang lại… may mắn, một thói quen được duy trì trong 8 năm qua.
Nhưng nay Loko đã trở lại sự chú ý của dư luận. Trong một trận đấu gần đây, trọng tài và cầu thủ hai đội phát hiện ra một con rắn nhỏ trên sân. Trong lúc họ vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì, Loko đi tới và tung một cú đá cực mạnh khiến con rắn văng xa vài bước chân trước khi chết.
Ở trận đấu tiếp theo, Eder Loko có một “tục lệ” mới, đó là kết hợp tiết mục “ướt quần” với tiết mục giết rắn. Kết quả cực kỳ như ý khi Loko ghi bàn từ một quả đá phạt và anh đã ăn mừng theo động tác trườn bò của loài rắn.
Như vậy có thể nói tuy thời đại có khác, nhưng giết rắn luôn là một khởi đầu hoàn hảo cho những điều lớn lao. Ngày xưa Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa dựng lên nhà Hán, thì nay Eder Loko sút rắn để... ghi bàn từ sút phạt.
Video Eder Loko sút chết rắn