Thôn nữ mất tích bí ẩn cùng "người tình ảo" (Phần Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Dù đã biết Phạm Văn Suất (tức Long Tiền Tỷ) là một đối tượng “ảo” nhưng kể cả khi đã thi triển biết bao nhiêu thủ pháp, công an Hải Phòng vẫn không cách nào làm hắn “hiện hình” được. Xác minh cả trăm đầu mối, tưởng rằng “cá” đã chui vào “rọ” đến nơi thì con mồi lại “lẩn” mất.

Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng ban chuyên án cũng dụ được rắn ra khỏi hang. Bị bắt nhưng Phạm Văn Suất vẫn ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy là thanh niên mới lớn nhưng hắn rất lưu manh, cáo già. Hắn không nhận mình là người có nickname Long Tiền Tỷ cũng chẳng quen người bạn gái nào tên V. Phải mất nhiều ngày đấu trí căng thẳng, Suất mới chịu cúi đầu nhận tội.

Trong bản tường trình, Suất khai đã tán tỉnh V. qua mạng Intenet. Sau khi “chiếm đoạt” V., Suất dụ dỗ cô gái trẻ sang Trung Quốc… thăm mẹ. Ngày 23.05.2013, hắn đưa người yêu vượt biên và giao cho “tú bà” Dương Thị Ninh…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN