Lời tự thú của kẻ sát nhân sau 5 năm gây án

Sự kiện: Phía sau bản án

Tháng 10/2007, tại quán karaoke Lối Xưa trên đường Ngô Quyền, TP.Kon Tum đã xảy ra một vụ án giết người, đốt xác. Điều đặc biệt là sau 5 năm vẫn không một ai nghi ngờ về sự mất tích của nạn nhân.

Ngày 24/9/2007, Huỳnh Đăng Nguyên cùng 3 người bạn đến quán karoke trên đường Ngô Tiến Dũng, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum nhậu. Sau đó rủ thêm Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thế Vinh, lúc này đang làm bảo vệ cho quán Lối Xưa nhậu cùng. Trong lúc say sưa với cuộc nhậu, Nguyên nhắc lại chuyện mâu thuẫn giữa bạn Nguyên với Vinh rồi định đánh Vinh nhưng được Thắng can ngăn. Đến giữa đêm, Nguyễn Văn Thắng cầm con dao ở bếp nói với Vinh sẽ dạy cho Nguyên bài học.

Khi những người bạn của Nguyên ra về hết, Nguyên, Vinh, Thắng lại tiếp tục cãi vã nhau. Khi thấy Nguyên chửi mắng và cầm ly đập xuống bàn làm vỡ mặt kính, Thắng đã kề dao vào cổ và ngực, lấy ly thủy tinh đập vào trán Nguyên. Nguyên rẫy rụa làm Vinh ngã ngửa trúng mặt bàn, chảy máu chân. Vinh đã lấy dây micro trói tay chân Nguyên.

Lúc này, Trần Tấn Phát, chủ quán karaoke Lối Xưa đi qua phát hiện Nguyên bị trói thì rất hoảng hốt. Thắng và Vinh đã trấn an Phát bằng việc sẽ đi vứt rác và dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên tỉnh dậy, ú ớ gọi, Thắng và Phát đã bịt miệng đến khi Nguyên không còn phản ứng, sau đó cho xác vào nhà vệ sinh…

Vụ việc tưởng như đi vào lãng quên thì 5 năm sau, do sự ám ảnh về tội ác mà mình gây ra, Thắng đã quyết định tự thú khi đang ở trại giam. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN