"Giấc mơ có thật" của nữ sinh khoe giấy báo đỗ ĐH lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín

Nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đặng Thị Huyền Trang (SN 1997, trú xóm 14, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) đã lên trường nhập học dù trong lòng còn chất chứa bao nỗi lo.

Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi bố mẹ của ba chị em, người chị cả trong nhà đành phải tạm gác giấc mơ vào đại học để kiếm tiền nuôi 2 đứa em ăn học.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải hoàn cảnh 3 chị em Trang trên Vòng tay Nhân ái của Giadinh.net.vn, mã số 139, đã có rất nhiều người có tấm lòng thơm thảo đặc biệt quan tâm, lo lắng trước nguy cơ thất học của ba chị em côi cút.

Cầm số tiền vừa được bạn đọc Giadinh.net.vn giúp đỡ trong tay, Trang như vỡ òa. Những giọt nước mắt cứ thế ùa ra xen lẫn với nụ cười hạnh phúc dẫu biết tương lai phía trước của mình còn lắm chông gai.

"Giấc mơ có thật" của nữ sinh khoe giấy báo đỗ ĐH lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín - 1

Ước mơ được đi học đã trở thành hiện thực khi Trang được đón nhận sự sẻ chia từ các tấm lòng hảo tâm

Câu chuyện của Trang bắt đầu bằng kí ức về cái tết buồn đau năm 2013. Đó là ngày 26 tết, ngày mà bệnh viện trả bố về sau 2 tháng điều trị ung thư gan.

Chiều cuối năm trên đường trở về nhà từ ruộng ngô, cô bé im lặng với gánh nặng trĩu vai từ khi nghe người làng nói rằng, bố của cháu chắc không qua khỏi rồi. Cậu em trai là Đặng Đăng Hoàng theo sau chị không ít buồn tủi trong lòng.

“Bố đã qua đời trong tình trạng hôn mê, không kịp trăng trối với chúng em nửa lời. Đó là nỗi day dứt lớn nhất của mẹ vì trước đó những người thân trong gia đình đã giấu kín bố về căn bệnh nan y của bố”, Trang kể lại, mắt nhoè nhoẹt nước.

Làm 3 ngày cho bố xong thì mẹ phát hiện ra cục u trên bụng. Lúc đầu mẹ nghĩ là do hơi lạnh nên cục u sưng tấy. Mẹ đạp xe đi cắt thuốc chống hơi lạnh về sắc uống cũng không thấy đỡ đi tí nào. Ngày 3 Tết, mẹ lại vào bệnh viện đa khoa tỉnh khám. B

ệnh viện đã cho mẹ chuyển viện ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sau khi được chẩn đoán là u máu trong gan. Sau khi được tiến hành phẩu thuật, vì điều kiện của gia đình, mẹ xin về được điều trị tại Nghệ An.

Để có tiền điều trị, mẹ đã phải vay mượn 40 triệu đồng từ ngân hàng . Thế nhưng sau 8 tháng trời điều trị, ngày 3/10, mẹ cũng bỏ 3 chị em ra đi trong đau đớn bệnh tật.

"Giấc mơ có thật" của nữ sinh khoe giấy báo đỗ ĐH lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín - 2

Mỗi ngày đi học về Trang còn nấu ăn cho 2 em rồi mới đi làm thêm

Bà Nguyễn Thị Thọ (73 tuổi), bà ngoại của 3 chị em Trang – Hoàng - Anh nghẹn ngào tiếp lời: "Gia cảnh khó khăn, là chị đầu nên từ khi bố mẹ mất, “trăm dâu đổ đầu tằm” lên con bé cả. Lúc còn sống, con Vinh ( mẹ của Trang) cứ ao ước nuôi con ăn học được đến nơi đến chốn, mẹ nó mong nó thành đạt để có thể thay bố mẹ chăm sóc cho các em. Tội nghiệp nhất là thằng út - Đặng Đăng Anh, khi bố mẹ mất nó còn quá dại nên chưa cảm nhận được gì, mỗi lần nhớ mẹ, thằng bé lại ra ngoài cổng ngồi khóc".

Bố mẹ không còn, cô gái mới 18 tuổi đầu trở thành trụ chỗ dựa cho hai đứa em côi cút nên sau khi Trang quyết định đến trường đi học, nhiều bà con lối xóm và chính quyền địa phương đã khuyên cô nên gửi cậu em út năm nay đang học lớp 4 vào trung tâm SOS Vinh nhưng Trang nhất định không bỏ rơi em.

“Em biết là mọi người đều nghĩ tốt cho chị em em, nhưng giờ cha mẹ không còn thì em phải gánh vác lấy việc đó. Thà không còn ai, không biết rằng em làm như vậy thì có đúng không nhưng em muốn chị em được ở cạnh nhau để có được chút hơi ấm gia đình. Từ hôm nghe tin mình sẽ được gửi vào làng SOS , em nó ít nói hẳn đi, cứ thui thủi một mình . Nó không phản đối nhưng cứ trốn xuống rồi ngồi khóc một mình trong xó bếp”, Trang tâm sự.

"Giấc mơ có thật" của nữ sinh khoe giấy báo đỗ ĐH lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín - 3

Ao ước của bố mẹ đã trở thành hiện thực khi con đã nhận được sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm

Ao ước của mẹ là Trang được học đại học. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực khi những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi đã gửi về chia sẻ, giúp đỡ để Trang có thể thực hiện được mong ước của bố mẹ mình.

Người chị cả này cũng xác định chỉ có con đường này thì mới có cơ hội tốt hơn để sau này mình có thể lo cho các em được. Ngay từ đầu, Trang xác định là sẽ thi vào một trường quân đội để đỡ phải tốn kém tiền học phí nhưng mong muốn của em đã không thành hiện thực khi không đủ điểm vào nguyện vọng 1.

“Nhiều người bảo học luật sau này cháu ra cũng khó xin việc lắm nên nhiều khi em cũng sợ, nhưng nếu cứ sợ như vậy thì không những cơ hội của em mà cơ hội để lo cho các em của em sau này cũng sẽ khó lắm. Điều trước mắt em có thể được đến trường đã là một niềm vui lớn lắm rồi, những chuyện sau này em cũng không dám lo xa mà chỉ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong muốn của những người tốt bụng đã quan tâm tới em”, Trang chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà- Thiên Ân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN