Truyện cười giới showbiz (3)

Sự kiện: Giải trí

Một diễn viên hài đến thăm bạn là một họa sĩ theo trường phái trừu tượng:

- Anh có hiểu tôi đang vẽ gì không?
- Một người đàn bà.
- Ồ, đúng rồi. Cảm nhận của anh về hội họa thật đáng khâm phục đấy.
- Chuyện nhỏ. Bất cứ cái gì không hiểu nổi, tôi đều gọi là “đàn bà”.
- ?!!

*
* *

Vẫn thế
Một phóng viên hỏi một ngôi sao lỗi lạc của Hollywood:
- Nếu như cô có khả năng làm lại cuộc đời mình, cô có kết hôn với người những đàn ông trước không?
- Có thể, nhưng dù sao cũng không theo trình tự cũ.
- !!!

*
* *

Gấp đôi ấy chứ
Cô diễn viên điện ảnh hỏi một nhà tỉ phú sau khi cặp được 6 tháng:
- Anh yêu, anh có nhận thấy có hai người đàn bà trong em không?
- Thấy quá đi chứ! Nhất là khi chính tôi phải thanh toán hóa đơn chi tiêu của cả hai người.

*
* *

Thói quen
Một con tàu bị bão. Giữa cảnh hỗn loạn, một nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood sửa soạn bước xuống chiếc xuồng cứu nạn. Bỗng cô ta hét lên kinh hoàng khi thấy hành khách đã ngồi cả ở đó.
- A, không! - Cô ta nói với thuyền trưởng. - Tôi không xuống đâu khi không có thợ sửa móng tay, thợ làm đầu, ông bầu, nhân viên quảng cáo của tôi ở đó!

*
* *

Kết hôn hiểu Hollywood
Tại Hollywood, hai ngôi sao gặp gỡ nhau sau bốn tháng không thấy mặt nhau, cô thứ nhất hỏi:
- Cậu trở thành cái gì rồi?
- Mình vừa lại kết hôn lần thứ bảy.
- Đức ông chồng mới tên là gì?
- Ờ... chờ chút, mình có tấm danh thiếp của anh ấy trong túi này...
- !!!

*
* *

Có Oscar
Một nữ diễn viên trẻ của Hollywood kể với bạn về cuộc gặp gỡ của mình với đạo diễn nổi tiếng:
- Anh ấy bảo mình: Cô hãy tin tôi và nhờ tôi, một năm nữa cô sẽ được một “Oscar” cho mà xem! - Cô ngừng một giây. - Kìa Oscar! Sao con lại thọc tay vào mũi vậy, bỏ tay ra!

*
* *

Đóng thế
Một diễn viên đóng thế nói với nam diễn viên nọ:
- Tôi sẵn sàng đóng thế cho anh trong cả những pha nguy hiểm nhất.
- Tốt quá. Vậy giờ anh hãy đến nhà tôi và giải thích cho vợ tôi về chuyện đêm qua tôi không về đi.
- !!!

*
* *

Tự diễn
Đạo diễn e dè nói với nam diễn viên:
- Hôm nay người đóng thế bị ốm, anh sẽ phải tự ăn hết đĩa súp này.

*
* *

Khác ngay
Một người phụ nữ nói với người ăn mày đứng trước cửa:
- Anh còn trẻ như thế, nhẽ ra nên tìm việc mà sống, còn hơn là đứng ở ngoài đường xin ăn, anh không thấy xấu hổ ư?
- Bà nói đúng thưa bà, tôi cũng nghĩ như thế. Bà đẹp như vậy nhẽ ra phải trở thành diễn viên điện ảnh, không nên sống bình thường như vậy.
- Đúng quá, anh chờ một chút, tôi vào bếp lấy chút gì cho anh ăn nhé!

*
* *

Như nhau
Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Xin lỗi bác nhé, tôi không biết sao bác lại chăm chỉ đi nghe hòa nhạc trong khi bác chẳng có gì dính dáng đến âm nhạc cả?
- Đúng, là tôi rất thích quan sát những người cũng không hiểu gì như tôi thôi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN