Tiếng cười ẩm thực, nhà hàng (3)

Trong một quán nhậu, một ông khách cứ nhìn chằm chằm vào thực đơn rồi nói với người bồi bàn:

- Này, đây là quán Thạch Sanh phải không?
- Thưa ông, đúng vậy.
- Quán có đủ các loại thịt rừng?
- Vâng.
- Thế tại sao tôi tìm mãi vẫn không thấy món đặc sản?
- Thưa ông, ông muốn món gì ạ?
- Thịt chằn tinh (trong truyện Thạch Sanh)!
- ?!!

*
* *

Lý do đúng nhất
Trong một cuộc hội thảo với chủ đề “Vì sao tỉ lệ ly dị ngày càng tăng?”, một quý ông phát biểu:
- Ngày xưa các bà nội trợ dành 4 tiếng đồng hồ chỉ để nấu 1 món ăn sao cho thật ngon. Còn ngày nay, nhờ sự tiến bộ của công nghệ, các bà vợ chỉ mất 4 phút để hoàn tất 1 món, 3 tiếng 56 phút còn lại họ dành để phê phán chúng ta.

*
* *

Ai mà biết
- Thưa ông đã dùng món gì ạ? - Người phục vụ lễ phép hỏi khi được kêu tính tiền.
- Điều này chỉ có ông trời và tên đầu bếp khốn kiếp của các anh biết mà thôi... còn tôi thì kêu món thịt nướng.

*
* *

Ác quá
Hai bồi bàn nói chuyện với nhau:
- Đầu bếp đã đưa tiền chưa?
- Ông ta không chịu đưa, đồ keo kiệt!
- Thế cậu đã thụi cho lão mấy quả chưa?
- Đương nhiên.
- Thế cậu đã lấy bàn ủi dí vào chân lão ta chưa?
- Rồi, nhưng lão vẫn không đưa!
- Thế cậu đã bắt lão ta ăn món tả pí lù lão nấu chưa?
- Gớm, cậu làm như mình là ác thú không bằng.

*
* *

Nghe mà thèm
Trong nhà hàng đông nghịt vào ngày cuối tuần, bồi bàn hỏi khác:
- Thưa, ông muốn gọi món gì?
- Thịt xiên que nướng.
- Tuyệt!
- Gà nướng vỉ.
- Hay quá!
- Bánh kem hoa quả.
- Không tồi chút nào!
- Một chai vang Pháp.
- Quá hoàn hảo. Nhưng chúng tôi chỉ còn mỗi một món là chả rán với khoai tây.
- Thế sao anh không nói ngay từ đầu?
- Vì tôi nghe ông kể tên các món hay quá, tôi không nỡ ngắt lời ông.

*
* *

Cách tính
Trong toa nhà hàng trên tàu hỏa, khách nói với bồi bàn:
- Này anh, tôi gọi một ly bia suốt 200km rồi đấy!

*
* *

Khuyến mãi
Chủ nhà hàng nói chuyện với khách:
- Nhà hàng chúng tôi đạt tiêu chuẩn siêu sang trọng. Có hẳn một bác sĩ tim mạch mang hóa đơn tính tiền cho khách. Dịp cuối năm, chúng tôi còn khuyến mãi xe cứu thương đến bệnh viện miễn phí.

*
* *

Tự khai
Ông nọ nổi tiếng là không đi quán bar bao giờ bỗng nhiên nổi hứng dẫn vợ vào quán bar đêm cuối năm. Sau khi uống vài ly, họ ra về. Tới cửa, bà vợ chợt nhớ là bỏ quên bao tay, nên quay lại tìm. Bà nhìn quanh không thấy, nên cúi xuống nhìn gầm bàn.
Một bồi bàn lại gần nói nhỏ:
- Thưa bà, hôm nay ông ấy không có ở đó đâu ạ! Hình như ông ấy đang đứng gần cửa kia kìa...

*
* *

Thì gọi lại
Trong nhà ăn sinh viên, có tiếng ai đó gọi:
- Bồi bàn, bồi bàn đâu?
- Này, ông đang ở trong nhà ăn sinh viên chứ có phải nhà hàng đâu mà gọi thế! - một sinh viên nhắc.
- Hừm, sinh viên... sinh viên đâu?

*
* *

Vẫn ăn ngon
Trong nhà hàng, một thực khách phàn nàn:
- Món này nấu không ngon, có mùi khó chịu, lại bị nguội...
- Còn gì nữa không?
- Ít quá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ẩm thực, nhà hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN