Giết bạn gái trước ngày cưới: Bi kịch tình đơn phương

Dù đã nhiều lần theo đuổi nhưng đều bị từ chối tình cảm, đối tượng Phạm Thế Anh đã ra tay sát hại cô gái mình thầm thương trộm nhớ trước ngày cô lên xe hoa với người khác...

Như tin tức đã đưa vào khoảng 22h30 ngày 15/5, cô dâu Đinh Thị Th. (SN 1992, trú tại thôn Cổ Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định) bị đối tượng Phạm Thế Anh (SN 1992) sát hại tại nhà. Người thân nạn nhân và hàng xóm láng giềng vẫn không thể ngờ, cô dâu xinh đẹp chỉ còn 2 ngày nữa là về nhà chồng lại bị giết hại dã man đến như thế.

Điều đáng nói, kẻ thủ ác lại chính là người đã từng theo đuổi, tán tỉnh yêu đương nạn nhân trong suốt một thời gian dài.

Đám tang trước ngày cưới

Trao đổi về vụ việc, ông Đinh Văn H., chú họ nạn nhân Th. cho biết, vào khoảng 9h30 tối ngày 15/5, tất cả anh em nội ngoại đến nhà ông Đinh Văn Th. (cha ruột của Thi) để họp bàn bạc chuyện lo tổ chức lễ cưới cho Th. vào ngày 16- 17/5. Bàn bạc xong, mọi người ra về thì Th. cũng lên giường đi ngủ. Khi mọi người về hết thì Phạm Thế Anh nấp ở bên ngoài từ bao giờ đã lẻn vào nhà và ra tay tàn bạo với cháu Th.

Một người hàng xóm sống cạnh nhà Th. cho biết: “Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tôi đang ngủ vội vàng bật dậy rồi cùng mấy người hàng xóm vội vàng chạy sang nhà ông Thuyết. Khi đến nơi, cháu Th. đã nằm gục trên vũng máu, mọi người vội vã đưa cháu đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên cháu Th. đã không thể qua khỏi”.

Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy, nạn nhân Th. bị đâm 7 nhát bằng dao, nhiều vết đâm sâu ở vùng ngực, vùng bụng, vùng cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Yên Phương đã có mặt bảo vệ hiện trường và thông báo lên công an huyện Ý Yên, đội PC 45, Công an tỉnh Nam Định để truy tìm hung thủ.

Theo nhiều nguồn tin, khi gây án xong, đối tượng Phạm Thế Anh đã trốn khỏi hiện trường vụ việc và đến nhà một người chú họ. Tại đây, dù được chú khuyên nên ra đầu thú nhưng Thế Anh không nghe lời và tiếp tục bỏ trốn.

Giết bạn gái trước ngày cưới: Bi kịch tình đơn phương - 1

Trưởng thôn Cổ Phương cho hay: “Vụ án mạng đau lòng quá. Th. ngoan ngoãn, sắp trở thành cô dâu xinh đẹp, cái chết của Th. là sự mất mát lớn cho gia đình, chòm xóm”.

Sáng ngày 16/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tóm gọn đối tượng Phạm Thế Anh khi hắn đang lẩn trốn ở một nhà người quen ở Kim Bảng, Hà Nam.

Theo tìm hiểu, gia đình đối tượng Phạm Thế Anh có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố mất sớm, nhà chỉ còn người mẹ già bệnh tật nên ai cũng hi vọng Thế Anh sẽ chú tâm làm việc để chăm sóc mẹ già. Không ai nghĩ, chỉ vì yêu một cách cuồng si, khi bị chối bỏ tình cảm Thế Anh đã ra tay giết người mình yêu.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thăng, trưởng thôn Cổ Phương cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Thế Anh cũng đã đến viếng, hỗ trợ mai táng 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bi kịch đằng sau mối tình đơn phương

Là người cùng xã, lại từng học chung từ nhỏ, đối tượng Phạm Thế Anh từng cảm mến nạn nhân Đinh Thị Th. Vốn xinh xắn, Th. được nhiều người để ý. Tuy nhiên, với Thế Anh, Th. chỉ coi là… bạn.

Dù nhiều năm qua đi nhưng Thế Anh vẫn không thể quên được cô gái xinh đẹp mình thầm thương trộm nhớ. Vì thế, sau khi học xong một trường Cao đẳng, Th. về Hải Dương để làm việc. Thế Anh vẫn thường xuyên nhắn tin tán tỉnh Th. qua điện thoại.

Việc Thế Anh đeo bám dai dẳng khiến Th. hoảng sợ và luôn tìm cách tránh mặt. Nhiều lần không liên lạc được người… mình yêu, Thế Anh bực tức và đe dọa Th. rằng, nếu không lấy thì hắn giết. Sợ hãi, Th. không dám về quê nhiều.

Thấy con gái lo lắng về việc Thế Anh theo đuổi, không được thì dọa nạt, gia đình Th. từng có thời gian đánh tiếng Th. đã đi làm trong miền Nam để cắt đuôi Thế Anh. Tuy nhiên, bất chấp khoảng cách, Thế Anh bỏ Bắc, chuyển vào Nam làm việc để đi tìm Th.

Sau này, khi biết Th. không làm trong Nam, đầu năm 2015, Phạm Thế Anh lại bắt xe về quê tìm Th.. Kể từ đó, hắn liên tục xuống nhà chơi khiến Th. không dám về quê.

Mới đây, Th. đã yêu một chàng trai quê Hải Dương và quyết định tiến tới hôn nhân. Do lo ngại Phạm Thế Anh sẽ đến để quấy phá, nên gia đình Thi đã tìm biện pháp để ngăn chặn. Không ai có thể ngờ rằng, Phạm Thế Anh lại ra tay cướp đi mạng sống của Th. trước đám cưới 2 ngày.

Đám tang của Th. diễn ra trong nỗi đau và nước mắt. Người dân, chòm xóm đến chia buồn cùng gia đình. Bố mẹ nạn nhân quỳ trước di ảnh của con gái, khóc không nên lời. Ngồi đó, người chồng sắp cưới nhìn di ảnh của nạn nhân, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Trưởng thôn Cổ Phương cho hay: “Vụ án mạng đau lòng quá. Th. ngoan ngoãn, sắp trở thành cô dâu xinh đẹp, cái chết của Th. là sự mất mát lớn cho gia đình, chòm xóm”.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN