Xấu hổ vì vợ béo

Với bộ áo tắm 2 mảnh mỏng manh, bao nhiêu ngấn thịt nơi eo, nơi đùi vợ được dịp xổ ra, lồ lộ.

Gửi vợ yêu!

Hồi đầu chồng gặp vợ, vợ đang sở hữu một thân hình thật mảnh mai, cộng với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt bồ câu biết cười, chồng đã chết vì vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Rồi vợ sinh hạ cô công chúa bé bỏng đầu lòng, thân hình của vợ không còn được như trước nữa. Vợ tăng lên hơn 15kg, nghe thế đã đủ tưởng tượng được ra thân hình vợ lúc đó sồ sề đến mức nào. Nhiều lúc cùng vợ đi mua sắm, đi thăm gia đình nội ngoại, vợ không biết chồng xấu hổ đến mức nào đâu.

Công ty chồng tổ chức đi nghỉ mát, ai cũng đưa vợ hoặc chồng con đi theo. Lúc đấy chồng đã phân vân mãi, định để vợ ở nhà nhưng rồi nghĩ thế nào chồng lại tặc lưỡi: Thôi kệ, có 2 ngày thôi mà!

Hôm đầu tiên, chồng đi cùng mấy anh bạn đánh bài, một lúc thì cả hội xuống tắm biển luôn. Uống một ít bia nên người cũng thấm mệt. Xuống biển nhúng người một lúc, chồng lên bờ nằm dài trên bãi cát. Đang thiu thiu thì bỗng nghe thấy tiếng xì xào: “Ôi dời ơi, vợ hay người yêu ông nào mà trông kinh thế kia?”. “Chắc mới sinh xong nên người nó mới như vậy! Công nhận là khiếp thật”.

Ồn ào không thể ngủ được nên chồng mới hé mắt nhìn theo tay mọi người chỉ thì mới tá hỏa nhận ra, người đang được đông đảo chị em bình luận chính là vợ mình. Vợ của chồng phải gọi là vô địch thiên hạ về độ tự tin. Với bộ áo tắm 2 mảnh mỏng manh, bao nhiêu ngấn thịt nơi eo, nơi đùi được dịp xổ ra, lồ lộ. Không nói không rằng, chồng vội vã bỏ lên phòng.

Ngày thứ hai, vợ rủ chồng đi tắm biển. Chồng vội giả vờ đau bụng, cần được nghỉ ngơi, "vợ cứ xuống tắm một mình, không cần phải lo". Đợi vợ đi khuất, chồng vội chạy xuống bar khách sạn ngắm mấy em chân dài rót bia mà lòng thầm nghĩ: Ước gì…

Mải ngắm mà thời gian trôi vèo vèo chồng nào có hay. Lúc giật mình quay trở về phòng mới thấy vợ đang run cầm cập chờ mình trước cửa phòng vì không mang khóa. Đành nói lảng: Anh chạy đi xin mấy viên berberin ấy mà.

Rồi kỳ nghỉ cũng kết thúc, chồng thở phào nhẹ nhõm.

Xấu hổ vì vợ béo - 1

Vợ vẫn luôn ở bên để quan tâm, yêu thương và chăm sóc chồng (Ảnh minh họa)

Thế rồi, theo thời gian, vợ luyện tập và dần lấy được vóc dáng như xưa, thậm chí còn đẹp hơn xưa. Còn chồng, chồng thăng quan tiến chức, lúc nào cũng tiếp khách, cũng nhậu nhẹt, một bước lên xe, hai bước xuống xe. Thân hình chồng bắt đầu phì ra, thậm chí không còn nhìn thấy cổ.

Rồi chồng bị gút - căn bệnh của người giàu. Mỗi lần chuyển mùa là toàn thân nhức nhối kinh khủng. Bình thường đi lại cũng rất khó khăn, nhất là khi phải leo cầu thang.

Vợ vẫn luôn bên cạnh động viên chồng, nhiều lúc cả tấm thân nặng nề này phải dựa vào một thân hình bé nhỏ. Những việc nặng nhọc trong nhà vợ dành làm hết. Vợ cũng hay lên mạng tìm hiểu về bệnh gút, cách chữa thế nào, nên ăn uống ra sao…

Lần này cơ quan vợ lại tổ chức đi nghỉ mát, chồng bảo cứ để chồng ở nhà, đi theo chỉ tổ vướng víu. Nhưng vợ bảo chồng ở nhà thì vợ cũng ở nhà nên chồng đành theo.

Lúc đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe hết, chồng và vợ xuống cuối cùng vì chồng di chuyển chậm hơn người khác. Đến cửa xe, vợ nhanh như sóc nhảy xuống trước, chồng đang ngập ngừng vì hơi cao, nếu nhảy xuống sẽ rất đau thì thấy tấm lưng bé nhỏ của vợ đã đợi sẵn: “Anh, dựa vào người em, em cõng xuống cho”.

Vợ có biết, trong khoảng khắc đó chồng thấy cảm động và biết ơn vợ lắm không? Cảm ơn vợ rất nhiều. Cảm ơn vì vợ vẫn luôn ở bên để quan tâm, yêu thương và chăm sóc chồng.

                                                                                                                           Chồng của vợ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Như Thủy (ghi) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN