Tâm thư gửi người cũ của chồng

Đến giờ này chị vẫn hối tiếc mối tình dang dở thời trẻ với chồng em nhưng nếu chị biết chồng em thực sự đang nghĩ gì, chị sẽ thấy mình ngây thơ biết bao.

Chị à, em viết cho chị những dòng này vì em thấy chị đã có một sự nghiệp vững vàng, có chồng giỏi, hai con ngoan mà vẫn tham lam lắm! Chị vẫn hối tiếc về mối tình dang dở với chồng em, vẫn có những ý nghĩ nếu được cùng anh ấy sóng đôi, hai người sẽ thật hạnh phúc.

Tâm thư gửi người cũ của chồng - 1

Hãy trở về với không gian riêng của mỗi người, chấp nhận thực tại và yêu thương những gì mình có (Ảnh minh họa)

Mỗi lần vợ chồng chị có chuyện gì buồn một chút là chị tâm sự với chồng em, lại một loạt những điều tốt đẹp do chị tưởng tượng ra nếu hai người không phải chia tay. Em hiểu những suy nghĩ đó vì em biết anh chị đã phải chia tay do hoàn cảnh chứ không phải do hết tình.

Thế nhưng chị ơi, đàn ông luôn sống lý trí, còn phụ nữ thì sống tình cảm. Chồng em đã chọn em làm vợ thì cũng không còn những suy nghĩ cùng chị sánh bước nữa rồi. Là người đến sau em tôn trọng quá khứ của chồng và chúng em cũng đã cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Chồng em là người yêu thương vợ con, trong mắt anh ấy không có gì quan trọng bằng gia đình. Anh ấy đã cố gắng làm việc để lo cho hai mẹ con em một cuộc sống thoải mái nhất.

Công việc xây dựng vất vả và thời gian không bao giờ cố định nhưng anh vẫn cố gắng để bù đắp cho hai mẹ con em. Tất nhiên là con người thì không bao giờ toàn diện, chồng em cũng thế. Chuyện anh ấy thỉnh thoảng đi rượu chè với bạn đến sáng, đi công tác xa không kịp về ngày vợ sinh con, em đều có thể chấp nhận và bỏ qua. Tuy nhiên nếu đã là ngoại tình, tuyệt đối em sẽ không chấp nhận. Em tin chị biết điều đó.

Chúng em lựa chọn chia sẻ, tin tưởng, và tôn trọng lẫn nhau. Có chuyện gì dù lớn bé đều kể cho nhau biết. Em đã nghe anh ấy nói về chuyện chị kết bạn với anh ấy trên mạng xã hội. Biết tình cảm trước kia của hai người nên em đã hỏi tình hình chị hiện tại.

Qua anh ấy em biết được chị đã rất thành công trong sự nghiệp, lấy chồng và có hai con trai kháu khỉnh. Em cũng vui mừng cho chị cho đến khi vô tình đọc được những dòng chữ dưới đây trên facebook của  chồng:

- "Anh ấy đi làm suốt ngày, không quan tâm đến gia đình, không biết cách tạo ra bất ngờ giống anh mà lúc nào cũng chỉ làm theo những gì em nói. Nếu mình không phải chia tay thì giờ này em đã không phải buồn rồi…"

- "Thế mà trước kia em cũng hay chê anh là không lãng mạn".

- "Vì hồi ấy em chỉ muốn anh lãng mạn hơn thôi, ước gì bây giờ mình được tiếp tục những tháng ngày ấy…".

Chị ơi, quá khứ chỉ tốt đẹp khi nó mãi là quá khứ. Hiện tại, cả anh và chị đều đã có cuộc sống riêng. Nếu bước tiếp "những tháng ngày ấy", hạnh phúc của cả gia đình chị và gia đình em đều không thể còn nguyên vẹn. Chị là phụ nữ, lại là người hiểu biết, chắc hẳn chị hiểu nỗi đau đớn do những câu chuyện "ngoài luồng" như thế đem lại.

Hãy trở về với không gian riêng của mỗi người, chấp nhận thực tại và yêu thương những gì mình có, chị nhé!. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (Hải Phòng) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN