Chứng bệnh sợ ế

Những người bạn, niềm vui thú trong cuộc sống không lấp đầy sự cô đơn của mình.

Bạn đang ở tuổi hẹn hò nhưng cảm thấy bất mãn với nỗi cô đơn của mình. Khi qua tuổi 20 vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Vấn đề mà bạn đang đặt ra và suy nghĩ việc bạn đang “ế”. Bạn “thèm” có ai đó bên cạnh yêu thương, chia sẻ khi bọn bạn lần lượt có đôi và kết hôn. Bạn thấy mình cô đơn và cô độc. Vậy trước hết phải định nghĩa “ế” là gì trước đã.

“Ế” là cảm giác bất an về sự tự do và cô đơn của bản thân mình, bạn rất cần có một người ở bên và chia sẻ. Những người bạn, niềm vui thú trong cuộc sống không lấp đầy sự cô đơn của mình.

Nhiều người mới 18, 20 tuổi đã than vãn rằng mình ế rồi. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng, khi mình bước sang tuổi tứ tuần, trái tim bạn những rung động thật sự, vẫn tự tin cảm giác sự yêu đời của mình thì rõ ràng bạn vẫn chưa hề ế. Giống như câu thơ trong bài “Xuân không mùa” của Xuân Diệu:

Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm

 Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu

 Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều

 Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng

Xuân chỉ dành cho người trẻ lòng. Nhưng nếu như bạn mới chỉ có 17,5 tuổi thôi, bạn nhìn xung quanh và cảm thấy mọi người kết hôn hết rồi và tự hỏi tới bao giờ mình mới lấy chồng thì từ khi 17,5 tuổi, bạn đã ế rồi! Khi bạn sợ ế là bạn đã ế rồi!

Vậy đừng bao giờ bạn sợ mình ế cả. Vì nếu bạn tốt thì lo gì không có người nhận ra và trân trọng điều ấy. Chẳng qua là hạnh phúc của bạn chậm chân hơn người khác thôi! Trong lúc chờ đợi hạnh phúc đến bạn có thể tự do theo đuổi những thú vui của một người độc thân. Quan trọng là bạn có biết làm cho sự độc thân của mình tỏa sáng hay không.

Chứng bệnh sợ ế - 1

Chúng ta hãy bớt đi sự kỳ vọng để có cuộc sống hạnh phúc hơn. (Ảnh minh họa)

Bạn đừng hoãn sự sung sướng của mình lại. Bạn hãy tự tin vào chính mình. Hãy làm cho ngày hôm nay cho mình bận rộn, sống háo hức, vui nhộn để bạn không còn gánh nặng của sự cô đơn nữa. Đừng quảng cáo cho sự ế của mình.

Khái niệm từ Forever Alone mà bạn trẻ hiện nay gọi đó là FA nhưng thực sự chúng ta chưa hiểu ý nghĩa của từ đó. Việc những người “trưng” biển FA đồng nghĩa với việc họ đang nói với mọi người “Tôi đã sẵn sàng cho chuyện tình cảm, bạn hãy đến tán tôi đi” (Nó có nghĩa là available – sẵn sàng)

Ai cũng muốn được yêu thương và đi yêu thương ai đó. Chúng ta thường chờ một bông hồng “miễn phí” và ngọt ngào từ tình yêu mơ mộng hoặc chẳng còn niềm tin nào nữa… Chúng ta hãy bớt đi sự kỳ vọng để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Trong tình yêu chúng ta mở mắt quá to để có thể nhìn rõ tất cả khuyết điểm của đối phương. Vì bạn không bỏ qua được những khuyết điểm rất nhỏ của họ nên bạn không đến được với tình yêu.

Bạn hãy nhắm mắt vào bởi vì bạn mở mắt ra bạn chỉ thấy những con ếch mà không trông thấy chàng hoàng tử. Hãy bao dung cho người khác và cũng để cho người khác sẽ bao dung với bạn. (Thực ra bạn nên nhắm một mắt và mở một mắt là tốt nhất vì bạn sẽ không mù quáng mà chọn nhầm người).

Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Thú tội chuyện... yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN