Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng

Sáng nay, lễ viếng anh Nguyễn Như Ngọc, nạn nhân bị thanh sắt của dự án đường sắt trên cao rơi đè chết được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Nhiều người dân có mặt trong lễ viếng không khỏi xót xa, rơi lệ.

8h30 phút ngày 9/11, trời đổ mưa, nhưng nhiều người dân, cơ quan, đoàn thể vẫn về nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội, dâng hoa viếng thượng úy Nguyễn Như Ngọc, nạn nhân trong vụ rơi bó sắt trên đường Nguyễn Trãi làm một người chết, 2 người bị thương.

9h sáng, bao trùm không khí bên trong nhà tang lễ là những tiếng nhạc bi ai, xé lòng. Ai cũng trong tâm trạng buồn bã, xót xa, rơi lệ.

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 1

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi), vợ nạn nhân

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi), vợ anh Ngọc khóc lịm người đi trong lễ viếng. Đôi lúc chị Hà lại hướng ánh mắt về phía quan tài chồng đặt ở phía xa. 

Ngồi như người mất hồn phía hàng ghế, anh Lê Quý Hưng, em rể anh Ngọc đôi lúc lại rớm lệ. Anh Hưng cho hay, anh Ngọc là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Trước khi gặp nạn, anh Ngọc là cán bộ công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tuy nhiên, anh Ngọc đang theo học văn bằng 2 tại Học viện An ninh và chỉ còn 6 ngày nữa là anh Ngọc hoàn thành xong khóa học.

“Là con út trong gia đình nhưng bao công việc lớn nhỏ trong gia đình anh Ngọc đều gánh vác hết. Khi biết tin anh Ngọc mất ai cũng bàng hoàng, xót xa”, anh Hưng nói.

Anh Hưng cho biết thêm, anh Ngọc có hai con, bé lớn tên Nguyễn Lê Bảo Châu (4 tuổi) và bé trai thứ hai được 14 tháng tuổi. Vợ anh Ngọc, chị Hà, hiện đang công tác tại sân bay Nội Bài.

Đến 11h, thi thể anh Ngọc được gia đình đưa về an táng tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Trước đó, khoảng 9h15h sáng 6/11 tại đoạn đường Nguyễn Trãi trước Học viện Y Dược học Cổ truyền, theo hướng Khuất Duy Tiến – Hà Đông (Hà Nội), chiếc cần cẩu thi công dự án đường sắt trên cao đang cẩu sắt, bất ngờ làm rơi thanh sắt xuống đất khiến 1 người đi đường tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị tử vong là thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), ở huyện Gia Lâm Hà Nội.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi lại trong lễ viếng:

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 2

 Bên trong nhà tang lễ, nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến dâng hoa viếng thượng úy Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 3

Người thân của thượng úy Ngọc với ánh mắt buồn bã tại lễ viếng

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 4

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) khóc lịm người đi trong lễ viếng của chồng

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 5

Ánh mắt ngơ ngác của bé Nguyễn Lê Bảo Châu (4 tuổi), con anh Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 6

Người thân trong gia đình anh Ngọc không khỏi rơi lệ

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 7

Chiến sĩ công an dâng hoa và thắp hướng trong lễ viếng anh Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 8

Đoàn Ban quản lý đường sắt dâng hoa viếng anh Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 9

ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền tổng giám đốc Ban quản lý đường sắt thắp hương trong lễ viếng.

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 10

 Ánh mắt buồn bã của người dân trong lễ viếng anh Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 11

Người dân chia sẻ mất mát cùng gia đình anh Ngọc

Thép rơi chết người: Gia đình khóc ngất trong lễ viếng - 12

Sau lễ viếng, thi thể anh Ngọc được đưa về quê an táng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN