HN: Đâm 2 bảo vệ, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong BV

Sự việc xảy ra lúc 8h sáng nay (18.9) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên trên 30 tuổi mặc quần bò đen cởi trần đứng cố thủ trên hành lang tầng 4 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Tay cầm một con dao và mảnh kính to, dài chừng 20cm dí vào người mình, nam thanh niên này liên tục hô lớn: "Anh trai tao chết rồi".

HN: Đâm 2 bảo vệ, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong BV - 1

15 phút sau khi sự việc xảy ra, 2 xe cứu hộ cứu nạn và 1 xe cứu thương đã có mặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để ứng phó. Phao cứu hộ cũng được giăng ra đề phòng nam thanh niên nhảy xuống.

Đến 10h15, nam thanh niên vẫn cố thủ trên tầng 4, miệng không ngừng la hét, đồng thời tay vẫn dí dao và mảnh kính vào cơ thể mình.

10h30, lực lượng chức năng vẫn đang đứng ở tầng 1 và tầng 2 khuyên bảo nam thanh niên bình tĩnh đi xuống. Tuy nhiên, người này vẫn liên tục cười nói và gí dao vào người.

HN: Đâm 2 bảo vệ, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong BV - 2

HN: Đâm 2 bảo vệ, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong BV - 3

Theo thông tin ban đầu, trước khi ra hành lang tầng 4, nam thanh niên này đã đâm bị thương 2 bảo vệ khi những người này cố ngăn nam thanh niên lại.

Anh Nguyễn Minh Thắng (người dân chứng kiến sự việc) cho biết khi đi qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, anh thấy nam thanh niên đã đứng ở tầng 4 gào thét. Ít lâu sau, những người ở trong bệnh viện và người dân khu vực xung quanh chạy ra xem rất đông.

10h50, anh Nguyễn Văn Thanh (một trong hai bảo vệ bị đâm) cho biết, khoảng hơn 8h sáng nay, anh nhận được thông tin trên tầng 4 có một nam thanh niên đang quậy phá. Anh cùng một đồng nghệp chạy lên thì thấy nam thanh niêm cầm thanh một thanh sắt đứng quậy trong phòng bác sĩ.

Thấy bảo vệ lên, nam thanh niên này liền rút ra một con dao và đâm  vào 2 bảo vệ. Rất may 2 người né được nên chỉ bị thương ở tay.

Ngay sau đó, nam thanh niên đập cửa kính phòng bác sĩ rồi lao ra hành lang gào thét.

Được biết, trước khi xuất hiện ở tầng 4, nam thanh niên này đã có mặt ở tầng 5. Tuy nhiên, vì không phải là người nhà bệnh nhân nên bị đuổi ra ngoài. Ngay sau đó, người này đã trèo qua ban công tầng 5 và nhảy xuống tầng 4.

11h, nam thanh niên vẫn đang cố thủ trên tầng 4, dí mảnh kính vào cổ và hô lớn: "Bà con ơi, anh trai tôi chết hôm qua rồi. Đằng nào tôi cũng chết... Bà con đến đông thế".

11h10, lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đang khống chế đối tượng này trên tầng 4 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

11h20, nam thanh niên được đưa xuống xe cấp cứu rời khỏi hiện trường.

HN: Đâm 2 bảo vệ, nam thanh niên cầm dao cố thủ trong BV - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN