Bé gái rơi xuống giếng sâu 80m đang bị sốc tâm lý

Sau gần 10 giờ một mình đối diện bóng tối dưới hố sâu, bé Tú Anh gần như không nhớ gì. Mặc dù sức khỏe thể chất khá ổn định và có thể xuất viện trong chiều nay nhưng nạn nhân tỏ vẻ hoảng sợ và không nói chuyện.

Nằm trên giường bệnh tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bé Tú Anh mân mê món đồ chơi trẻ em nhưng không giao tiếp. Gương mặt sưng vù một bên và xây xát 2 bên đầu, thỉnh thoảng khuôn mặt cô bé lộ vẻ đau đớn. “Bình thường cháu nó lanh lắm mà sáng giờ không nói gì hết” - mẹ Tú Anh, chị Trần Thị Nguyên, nói.

Theo bác sĩ Phan Xuân Hiếu - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, hiện tại sức khỏe Tú Anh ổn định, chỉ bị xây xát 2 bên đầu và bàn tay. “Chiều nay cháu có thể xuất viện được. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện sốc nên chúng tôi sẽ theo dõi và có thể đề xuất áp dụng biện pháp điều trị tâm lý”, bác sĩ Hiếu nói.

Bé gái rơi xuống giếng sâu 80m đang bị sốc tâm lý - 1

Mặc dù sức khỏe thể chất khá ổn định và có thể xuất viện trong chiều nay nhưng bé Tú Anh tỏ vẻ hoảng sợ và không nói chuyện

Dù có chút lo lắng, nhưng chị Nguyên không giấu được niềm hạnh phúc. Chị nói cảm giác của mình lúc này giống như được trời ban tặng một món quà quý giá nhất trên đời.

Chiều hôm qua, khi 2 bạn của Tú Anh chạy về báo tin Tú Anh bị rơi xuống hố, chị lập tức chạy ra hiện trường và rụng rời tay chân khi biết cái hố sâu đến hơn 80 mét!

Quá lo sợ, chị đã ngất xỉu. Đến lúc đội cứu hộ tiếp cận và sắp giải cứu được con gái bé bỏng của mình, chị mới tỉnh lại. “Mừng vui lắm, không có từ nào mà diễn tả hết bây giờ. Ai cũng nói 10 phần mất con rồi. Thế mà lại cứu được. May mà mưa lắc rắc rồi ngừng, chứ mưa to thì không biết ra sao”, chị Nguyên hồ hởi.

Sáu năm trước, chồng chị Nguyên - cha Tú Anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chị đơn thân nuôi 2 con nhỏ, mưu sinh bằng nghề buôn bán tạp hóa. Một mình quán xuyến mọi việc, lại phải đưa đón 2 con đi học mỗi ngày nên cuộc sống của chị khá vất vả.

khoảng 16h30 chiều 4.8, bé Tú Anh (7 tuổi) chơi đùa cùng một số bạn thì bị sẩy chân rơi xuống giếng khoan. Đây là giếng đóng công nghiệp, có đường kính gần 40cm, sâu khoảng 80m.
Theo người dân sống quanh hiện trường, chủ đầu tư thi công công trình đã đào hố sâu hơn một tháng nay nhưng không có biện pháp rào chắn và không đặt cảnh báo nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN