Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4

Sự kiện: Tin nóng

Hàng ngàn mét vuông kho chứa đồ tan hoang, đổ nát; nhiều người ở kế bên khu nhà kho tại quận 4 bơ phờ vì phải thức trắng đêm sau đám cháy lớn.

Trưa 23-6, hiện trường vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho có diện gần 6.000 m2 trên đường Hoàng Diệu, đoạn gần giao với đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn túc trực tại hiện trường để kiểm soát đám cháy, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 1

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 2

Khu nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông đổ nát, điêu tàn sau vụ cháy

Theo ghi nhận, khu nhà kho rộng hàng ngàn mét vuông bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều hàng hóa bị cháy rụi, máy móc hư hại, chỉ còn trơ khung sắt. Nhiều hộ dân kế bên khu vực này bàng hoàng kể phải "vật vờ" suốt đêm qua ở bên ngoài mà không dám vào nhà bởi lo lửa lan rộng.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 3

Anh Trần Anh Minh, ngụ số 1/25A đường Hoàng Diệu vẫn chưa hết bàng hoàng kể về đám cháy

Anh Trần Anh Minh, ngụ số 1/25A đường Hoàng Diệu (kế bên đám cháy), kể vào khoảng 22 giờ 30 phút, cả gia đình đang ngủ, nghe hô hoán phải bật dậy tháo chạy khi đám cháy bùng phát. "Cả nhà hốt hoảng bỏ chạy và chỉ chuyển được một số tài sản ra ngoài. Cả đêm, gia đình tôi và nhiều hộ dân khác phải vật vờ ngoài đường" – anh Minh nói.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 4

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy

Theo ông Nguyễn Thành An (56 tuổi), trong lúc cháy liên tục có những tiếng nổ lớn cùng mùi hóa chất nồng nặc nên tất cả những hộ dân kế bên đều hoảng sợ, tháo chạy khỏi nhà trong đêm. Phải đến khoảng 4 giờ sáng nay, khi lửa được khống chế, nhiều người mới dám vào nhà. 

"Đám cháy xảy ra ở khu vực cách nhà tôi chỉ khoảng 30 m và có rất nhiều hàng hóa để tràn bên ngoài, nối với nhiều căn nhà ở đây nên nếu cháy lan, cả khu vực này có thể cũng bị gặp nạn" – ông An nhận xét.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 5

Đoạn tường bị đục vỡ để kéo nước từ sông Sài Gòn vào chữa cháy

Nhiều hộ dân ở kế bên khu vực nhà kho nhận định, lực lượng chữa cháy khi tiếp cận ban đầu đã thiếu nước cục bộ, sau đó phải phá dỡ nhiều bức tường để tiếp nước từ sông Sài Gòn. 

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, lực lượng này nhận thông tin vụ cháy lúc 22 giờ 35 phút đêm 22-6. Xác định vụ cháy có tính chất nghiêm trọng, Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 7 đơn vị gồm Phòng Cảnh sát PCCC quận 4, 1, 7, 6, 8, huyện Nhà Bè cùng lực lượng chữa cháy trên sông và một số phòng nghiệp vụ khác; tổng cộng có 180 cán bộ, chiến sĩ.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 6

Cảnh tan hoang ở hiện trường đám cháy

Bên cạnh đó, ngoài lực lượng chữa cháy tại chỗ của tổng kho khoảng 30 người, UBND quận 4 cũng đã điều động các phường, lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự phối hợp với hơn 200 người cùng khoảng 29 xe chữa cháy, 1 tàu chữa cháy, 2 cano và 10 máy bơm chữa cháy từ sông.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 7

Ghi nhận đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để khám nghiệm và xác minh nguyên nhân

Đại tá Lê Tấn Bửu xác định vị trí cháy là ở kho số 1 rồi sau đó lan rộng qua 5 kho kế bên, với tổng diện tích khoảng 5.000 m2. Hiện thiệt hại cụ thể chưa xác định được.

"Vào thời điểm cháy trong kho không có người. Cảnh sát đã đảm bảo an toàn cho tất cả lực lượng tham gia chữa cháy và người dân. Ban đầu xác định trong kho chứa nhiều hàng hóa như tấm thạch cao, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm và đồ điện dân dụng" – đại tá Bửu cho biết.

Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, Công ty CP Kho vận Miền Nam Sotrans (số 1B đường Hoàng Diệu, phường 13, quận 4)  là nơi chuyên kinh doanh dịch vụ kho chứa hàng đa chức năng, diện tích 5.820 m2. Tại đây có 5 kho chứa hàng, mỗi kho rộng khoảng 1.000 m2. Thời điểm Cảnh sát PCCC nhận thông tin về vụ hỏa hoạn vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 22-6 và khi có mặt tại hiện trường, lửa đã bao trùn toàn bộ kho số 1 và đang bắt đầu lan qua các kho hàng kế bên.

Xót lòng cảnh hoang tàn sau vụ cháy ở quận 4 - 8

Lửa cuồn cuộn bốc lên từ kho hàng

Lực lượng PCCC bảo vệ được khoảng 10% kho chứa mắt kính, 20 ô tô, 50 xe máy va một dãy văn phòng có diện tích khoảng 2.000 m2, không để cháy lan sang hàng trăm nhà dân xung quanh.

Tiết lộ chấn động về vụ cháy 5 ngày đêm ở Cần Thơ

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết Công ty Kwong Lung Meko có hầm chứa 18.600 lít dầu, trong khi công ty không báo cáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Minh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN