Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng

14h30 chiều ngày 6/10, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa cho người dân vào thắp hương. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều nhiều người dân đã xếp hàng dài cả cây số chờ viếng Đại tướng.

13h chiều ngày 6/10, phía ngoài căn nhà số 30 Hoàng Diệu Hà Nội chật cứng người dân đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Nhiều người dân mang theo hoa cúc vàng cùng với tấm lòng thương nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ra thăm người thân ở Hà Nội, khi nghe tin Đại tướng mất, ông Phan Thanh Vị, 60 tuổi quê ở Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An không khỏi xúc động. Dù đã đặt vé tàu về quê vào ngày 6/10 nhưng ông vẫn quyết định hủy chuyến tàu ở lại qua thăm viếng Đại tướng.

Ông Vị cho biết, tối 4/10, đọc báo mạng, biết tin Đại tướng mất, ông đã bật khóc. Ông nói: “Đối với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng tài ba mà ông còn như người cha của tôi. Đại tướng mất, tôi như mất đi một người cha…Tôi thực sự đau xót”.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 1

 14h30, Ban tổ chức tang lễ mới mới mở cổng đón người dân vào thắp hương

Đôi mắt đỏ hoe, chị Dương Thu Hiền ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội không kìm nén được cảm xúc của mình khi đến thắp hương Đại tướng. Chị Hiền cho hay: “Tối hôm Đại tướng mất 4/10, tôi không lên mạng đọc tin tức nên sáng hôm sau mới biết tin. Khi đó, nước mắt tôi cứ ứa ra vì thương Đại tướng. Tôi được nghe nhiều kỷ niệm xúc động về Đại tướng qua cha tôi”.

Đến thăm viếng Đại tướng chị Dương mang theo một bó cúc vàng, cùng với tấm lòng thành kính, tiếc thương về vị tướng tài ba của dân tộc.

Cùng xếp trong dãy hàng chờ vào viếng Đại tướng Hà Linh sinh viên năm 2 Đại học Thăng Long cũng có mặt từ 13h để chờ vào viếng Đại tướng. Hà Linh kể, em được đến tài năng cầm quân của Đại tướng qua môn học Lịch sử. Em ngưỡng mộ Đại tướng về tài cầm quân qua các trận đánh oanh liệt như Điện Biên Phủ, chiến dịch Mậu Thân 1968, Hồ Chí Minh.

“Đại tướng mất đi, đất nước mất đi một người tài. Còn đối chúng em, dường như mất đi một người ông, cha mẫu mực. Em khá buồn khi hay tin Đại tướng mất”, Linh nói.

Hình ảnh người dân xếp hàng dài vào thắp hương Đại tướng:

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 2

Mặc dù phải tới 14h30, Ban tổ chức tang lễ mới mở cổng đón người dân vào thắp hương nhưng ngày từ đầu giờ chiều, nhiều người đã đứng xếp hàng rất trật tự.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 3

Nhiều bạn trẻ mang hoa chuẩn bị vào thắp hương cho Đại tướng

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 4

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 5

 Một số em nhỏ cũng theo cha mẹ xếp hàng vào thắp hương.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 6

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 7

"Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người lính bộ đội cụ Hồ", một cựu chiến binh cho biết.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 8

 Số lượng người tới ngày một đông nên đành phải ngồi chờ phía ngoài đợi tới lượt vào viếng.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 9

Cụ Nguyễn Văn Hiếu, 89 tuổi, từng là thư ký riêng của Tướng Giáp, tới thắp hương và chia buồn với gia đình.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 10

Không khí trang nghiêm phía trong nhà Đại tướng.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 11

 Nhiều đoàn đại biểu tới viếng Đại tướng.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 12

Nhiều người tỏ lòng thành kính bằng cách mang hoa vào viếng.

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 13

Xếp hàng cả cây số vào thắp hương Đại tướng - 14

Những dòng tri ân tới Đại tướng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN