Xem phim… 2 người nở rộ tại TPHCM

Căn phòng vỏn vẹn 10m2, bố trí một chiếc giường đủ chỗ cho hai người trong ánh đèn mờ ảo, trên tường treo những bức hình bán khoả thân gợi cảm… là không gian trong những quán cà phê chiếu phim dành cho hai người khác giới đang nở rộ ở Sài Gòn và được không ít bạn trẻ thích thú.

Xem phim… 2 người nở rộ tại TPHCM - 1

 Một cặp đôi đang xem phim. Ảnh: Hữu Huy.

Quán cà phê như nhà nghỉ

Gần một tháng nay, giới trẻ ở Sài Gòn kháo nhau về loại hình cà phê xem phim dành cho 2 người trong phòng kín khá mới mẻ. “Đi xem phim ở rạp giờ đã lỗi thời. Đi xem phim ở quán cà phê với không gian riêng tư mới thật sự “thoải mái”- Lê Anh, một bạn trẻ hí hửng kể. Tối 6/1, chúng tôi có mặt tại quán cà phê HD M. ở một con hẻm sâu nằm trên đường Thành Thái (quận 10). Địa chỉ của quán cà phê được công khai trên internet và được giới thiệu là phòng xem phim cách âm và có… giường nằm dành cho tình nhân.

Vừa dừng xe trước cửa quán, một nam nhân viên chạy ra đón khách, suýt xoa: “Anh chị chịu khó đợi 15 phút vì đang kẹt phòng”. Trong lúc chờ đợi, bắt chuyện với nam nhân viên và được biết, nơi đây có quy mô 11 phòng với không gian riêng tư dành cho các cặp đôi. “Mỗi phòng đều được trang bị hệ thống máy chiếu, đầu phát 3D, dàn âm thanh 5.1 và… có giường nằm để xem phim cho thoải mái. Anh chị có thể tự chọn những bộ phim yêu thích, đủ các thể loại: hành động, kinh dị, tình cảm, hài... Giá nước từ 20 nghìn đồng trở lên, giá xem phim là 60 nghìn đồng/giờ”, nhân viên này giải thích.

Sau 5 phút ngồi đợi, một đôi nam nữ mặc nguyên đồng phục học sinh cấp 3 từ trên lầu đi xuống và tính tiền, nhân viên của quán mới yêu cầu chúng tôi chọn phim. Chọn xong phim, người này dùng USB chép phim và lên lầu trước để cài đặt phim. Khoảng 3 phút sau, người nhân viên này mời chúng tôi lên một căn phòng ở lầu 3. Dọc lối lên cầu thang là những căn phòng được đánh số, cửa đóng im ỉm, bên trong có những tiếng thở hổn hển, cười nói khúc khích pha lẫn với tiếng xì xào của phim phát ra.

Cô bạn gái vịn vai tôi và nói khẽ: “Sao giống đang vô khách sạn hay nhà nghỉ quá vậy?!!”. Mở cửa phòng, chúng tôi choáng vì khung cảnh mờ mờ ảo ảo bên trong. Với diện tích 10m2, trong phòng xem phim được bố trí một máy chiếu và một màn hình trình chiếu. Trên bức tường trang trí với hình ảnh các đôi nam nữ bán khỏa thân đang uốn éo khêu gợi. Chiếc giường được bố trí đối diện với màn hình đủ chỗ cho 2 người nằm… xem phim.

Sau một tiếng xem phim ở quán, chúng tôi ra về và “đụng” vài cặp khác cũng hí hửng đi xuống cầu thang. Các cô bạn gái mặt đỏ ửng trong khi áo quần vẫn còn xộc xệch bẽn lẽn theo chân bạn trai đi lấy xe.

Xem phim… 2 người nở rộ tại TPHCM - 2

 Bên ngoài một quán cà phê chiếu phim HD tự chọn dành cho 2 người ở Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.

Ở quán Café Cinema T. trong một con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) dù mới 5 giờ chiều nhưng quán khá nhộn nhịp, đa số đều là khách hàng trẻ tuổi, có cả học sinh vừa tan trường.

“Ở đây, mức giá 60 nghìn/giờ từ thứ 2 đến thứ 6 và 80 nghìn/giờ/ngày nghỉ”- nhân viên quán T. thông tin. Phúc, một nam sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn quận 5 đang ngồi đợi phòng với chúng tôi thú thật đã vào đây 2 lần và chọn quán cà phê chiếu phim này vì có không gian riêng tư và dễ tâm sự. “Bạn gái em sợ ngại, nên khi vào đây bọn em yên tâm hơn. Vừa được xem phim, vừa được nghỉ ngơi thoải mái, yên tĩnh và không ai quấy rầy”, Phúc chia sẻ.

Tại một quán cà phê như khách sạn này trên đường QT, quận Gò Vấp, nhân viên còn cho biết có chiếu cả phim “mát mẻ” nếu các cặp đôi yêu cầu. Khi lên phòng, chúng tôi chốt cửa và vô tư xem. Bên trong phòng có cả khăn lạnh, ở trong một hốc tường có cả bao cao su để sẵn…

Ngoài những quán mà chúng tôi tìm hiểu, còn hàng loạt quán cà phê chiếu phim tự chọn khác ở khu vực quận 5, quận Tân Bình, Thủ Đức, quận 8, Bình Thạnh, Gò Vấp,… Các quán này hoạt động khá nhộn nhịp và thu hút được đông đảo khách hàng trẻ, nhất là vào trưa và về đêm…

Xem phim… 2 người nở rộ tại TPHCM - 3

 Bên trong phòng được bố trí  một chiếc giường nhỏ đủ chỗ cho 2 người. Ảnh: Hữu Huy.

Dễ biến tướng tiêu cực

Vừa kín đáo, có không gian riêng, chẳng sợ ai làm phiền, giá cả lại bình dân nên những “rạp” chiếu phim 2 người kèm cà phê theo yêu cầu ngày càng thu hút khách. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình, các cặp đôi sẽ thoải mái “tâm sự” mà không sợ ai làm phiền. Chủ quán cà phê T. nói rằng hình thức mới lạ này khá hút khách. “Chúng tôi không quan tâm việc gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm. Chúng tôi muốn khách của mình được thoải mái”- người này nói.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đã chọn đây là bến đáp cho cuộc vui vượt quá giới hạn cho phép. Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu- Trưởng Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng, ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, nguy cơ cần cảnh báo trong thể loại “rạp phim” này là: một số “anh chàng họ Sở” sẽ lấy lý do “Mình đi xem phim nhé?” như một đề nghị trong sáng để đánh lừa bạn nữ đến các phòng chiếu này.

Theo luật sư Nguyễn Trí Đức, Đoàn Luật sư TPHCM, cá nhân muốn mở rạp chiếu phim cần phải đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP. Ngoài ra, cần phải có giấy phép của ngành Văn hóa thông tin. Đó là chưa kể các phim được chiếu phải có bản quyền và giấy phép lưu hành. Thực tế, việc mở các điểm cà phê chiếu phim “giường” như này rất khó kiểm soát. “Nếu cơ quan chức năng không kiểm soát rất có thể nơi này được biến tướng thành nơi mua bán dâm hoặc hút chích”- luật sư Đức cho hay.

Một cán bộ phụ trách văn hóa quận 10 cho rằng, trong giấy phép kinh doanh được cấp, một số quán cà phê được phép bán đồ uống, kèm chiếu phim. Nhưng thực tế không nói rõ cụ thể hình thức chiếu phim như thế nào, rạp phim mini hay các rạp lớn nên cũng không có cơ sở để đối chiếu xử lý. Còn luật sư Trí Đức thì cho rằng  các “rạp” phim kèm cà phê này là một dạng như kinh doanh nhà nghỉ. Bởi khi vào đó, họ chiếu phim gì, thích phim nào cũng được đáp ứng, rất dễ nảy sinh những hệ lụy. Vì vậy, rất cần sự kiểm soát của ngành văn hóa để không xảy ra biến tướng.

Có biến tướng nhưng không xử được

Địa bàn phường 12, quận 10 được biết đến là nơi các quán cà phê chiếu phim tự chọn được hình thành đầu tiên rồi phát triển rộng khắp thành phố. Trao đổi với Tiền Phong, bà Phạm Thị Thu Hồng- Chủ tịch phường 12 cho biết, giấy phép hoạt động kinh doanh chiếu phim của các quán này do Sở KH-ĐT cấp. “Chúng tôi có nghe về những hệ lụy và biến tướng của loại hình kinh doanh này, nhưng chúng tôi không thể rút giấy phép kinh doanh các quán này vì ngoài thẩm quyền của phường và quận. Các cơ quan hữu quan của phường cũng chỉ có thể xử lý những vi phạm như phòng cháy chữa cháy, biển hiệu quảng cáo, hợp đồng lao động…”, bà Hồng cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Huy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN