Xe khách tông xe bồn: Lời kể kinh hoàng của người sống sót

“Âm thanh chát chúa khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng kinh hoàng xung quanh tôi: phần đầu xe khách nát bét, nhiều người nằm la liệt trên sàn xe kêu cứu. Chân tôi bị kẹt cứng dưới ghế. Phải 30 phút sau tôi mới được giải cứu đưa ra ngoài", chị Phạm Thị Phương Thảo vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể về vụ tai nạn khiến 7 người chết, 8 người bị thương nặng.

Đến gần 14h ngày 16/4, công an đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi xe khách loại 29 chỗ BKS 71B-001.26 của nhà xe Thảo Châu, do tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển đâm vào xe bồn chở nước BKS 57H-0258 tại km 45+200 cao tốc Trung Lương – TP.HCM (đoạn qua ấp Tân Qưới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, tối nay, 2 nạn nhân nữa đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 7 người tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc trên.

Xe khách tông xe bồn: Lời kể kinh hoàng của người sống sót - 1

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc trước khi xe khách đâm xe bồn

Hành khách kêu cứu trong chiếc xe biến dạng

Bà Nguyễn Thị Nguyên (ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang), người đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn, kể lại: “Khoảng 9h30, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn trên đường cao tốc, chạy ra trước nhà thì thấy chiếc xe khách đã đâm đầu vào xe bồn, đầu xe nát bét. Phía trên xe thấy nhiều hành khách đứng ngồi chới với la hét cầu cứu. Tôi lập tức hô hoán cho mọi người biết rồi chạy ra cùng người dân giúp đỡ những hành khách gặp nạn”.

Bà Nguyên nói: “Khi tôi và người dân ở đây chạy tới thì tài xế xe khách đã chết gục trên vô lăng xe. Phía ghế hành khách, một bé trai và hành khách nước ngoài cũng đã tử vong. Người chết và bị thương kẹt cứng trong xe. Lúc đó, rất đông người dân đã trèo qua lưới B40 ngăn cách giữa đường cao tốc với khu dân cư mang theo cuốc, xẻng, xà beng, búa cạy cửa xe khách đưa các nạn nhân trong xe ra ngoài”.

Cũng theo bà Nguyên, lúc cạy cửa xe khách, nhiều hành khách hoảng sợ khóc thét, nhiều người bị dính chặt trong ghế không thể đứng lên được, phải 30 phút sau, tất cả hành khách mới được đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Xe khách tông xe bồn: Lời kể kinh hoàng của người sống sót - 2

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người tử vong

Nhiều người dân tham gia giải cứu tai nạn bức xúc, lúc đưa các nạn nhân ra ngoài có hai xe cứu thương chạy ngang qua hướng về TP.HCM, người dân nhiều lần ra hiệu cho xe dừng lại để chở các nạn nhân đi cấp cứu nhưng những xe này chạy chậm lại rồi bỏ đi luôn.

Ông Võ Băn Bá, chủ xe Thảo Châu, cho biết: Xe khách xuất bến tại Bến Tre để đi TP.HCM lúc 9h cùng ngày. Trên xe có 11 người, trong đó có 2 hành khách người nước ngoài.

Ám ảnh suốt đời

Nằm tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Phạm Thị Phương Thảo (31 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc với với bộ quần áo dính máu, trên cơ thể nhiều vết thương, bàng hoàng kể lại: “Sáng nay, tôi đón xe khách của nhà xe Thảo Châu từ Tiền Giang lên Sài Gòn có công việc, khi lên xe thì trên đã có hơn 10 khách ngồi. Chiếc xe cứ thế tiếp tục hành trình lên Sài Gòn, xe vừa lên được đường cao tốc thì tôi nằm ngủ. Đang thiu thiu thì một âm thanh chát chúa như bom nổ phát ra, tôi bừng tỉnh dậy thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe khách tông vào xe bồn nát bét, biến dạng hết phần đầu. Trên sàn xe nhiều hành khách nằm la liệt gào khóc, đồ đạc văng khắp nơi. Tôi cố nhoài người ra ngoài nhưng không được vì chân kẹt cứng dưới ghế, máu chảy rất nhiều. Phải 30 phút sau mới được bà con sống hai bên đường đưa ra ngoài”.

Chị Thảo cho biết: “Tôi là người được đưa ra ngoài cuối cùng, khi ra bên ngoài thì đã thấy 3 người chết. Trong đó có 1 em bé 10 tuổi, 1 người nước ngoài và tài xế. Tai nạn kinh hoàng quá, nó sẽ ám ảnh tôi suốt cả đời. Giờ biết mình may mắn thoát nạn nhưng vẫn còn rất sợ. Chị Thảo cho biết các bác sĩ nói chị chỉ bị rách phần mềm và may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng. “Ở nhà biết chuyện lo lắng lắm, mọi người định bắt xe lên đây nhưng tôi nói không cần vì tôi có thể tự xoay sở được”, chị Thảo nói.

Chị Trần Thị Hồng Thắm (24 tuổi, quê Tiền Giang) nằm trên giường bệnh nói trong nước mắt: “Tôi nằm ngủ ở hàng ghế thứ 2 thì tiếng rầm vang lên, tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhói. Sau đó tôi được mọi người đưa lên xe đi cấp cứu”.

Chị Thắm cho biết, chị đang mang thai tháng thứ 6, đang làm công nhân ở TP.HCM, sáng nay sau khi lo xong thủ thục đăng ký sổ bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ sinh ở quê, chị trở lên TP làm việc, khi đang trên đường đi thì gặp nạn. Tôi lo lắng lắm, không biết thai nhi có bị sao không.

Theo bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, qua kiểm tra và siêu âm thai nhi không bị ảnh hưởng nhưng chị Thắm vẫn nằm viện để điều trị kiểm tra sức khỏe.

Xe khách tông xe bồn: Lời kể kinh hoàng của người sống sót - 3

Chi Huỳnh Thị Hồng Thắm may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng tinh thần rất hoảng loạn. Chị đang mang thai tháng thứ 6. Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, thai nhi không bị ảnh hưởng nhưng cần phải theo dõi kiểm tra kỹ.

Theo đội xử lý tai nạn Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), khoảng 9h30, xe khách của nhà xe Thảo Châu chạy trên đường cao tốc Trung Lương hướng từ Tiền Giang về TP.HCM và chạy trên làn đường 100km/h đến địa phận ấp Tân Qưới (xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) thì tông cực mạnh vào xe bồn tưới nước. Cú tông mạnh khiến 3 người chết tại chỗ, tất cả hành khách còn lại bị thương, tài xế xe bồn cũng bị trọng thương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 4 nạn nhân nữa đã tử vong.

Danh sách các nạn nhân gặp tai nạn thảm khốc:

Tử vong tại hiện trường:

1. Tài xế Trần Thanh Phong

2. Ông Loreal Jean Jacques (64, quốc tịch Pháp)

3. Bé trai (chưa xác định danh tính)

Tử vong tại bệnh viện:

4. Trần Văn Hải (60 tuổi)

5. Hành khách nam (khoảng 50 tuổi, chưa xác định danh tính).

6. Bà Boussiron Loreal Nicole (60 tuổi, quốc tịch Pháp)

7. Một nam thanh niên (37 tuổi) chưa rõ danh tính.

Các nạn nhân đang cấp cứu:

8. Huỳnh Thị Thanh Trúc (33 tuổi)

9. Phạm Thị Phương Thảo

10. Huỳnh Kim Tú (38 tuổi)

11. Giang Thị Kim Trang (41 tuổi)

12. Lê Thị Sen (38 tuổi)

13. Trần Thị Hồng Thắm (25 tuổi)

14. Phạm Thị Phương

Và một hành khách chưa xác định danh tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN