Xe ba gác leo dải phân cách, một người chết thảm

Đang trên đường đi chở rác thuê, người đàn ông nghèo không may gặp nạn tử vong tại chỗ. Nghe hung tin, người vợ chạy tới hiện trường khóc gào trong đau đớn.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 3/4 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn qua phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM khiến ông Nguyễn Thùy Vũ (47 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại quận 12) tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay, ông Vũ điều khiển xe ba gác để chở rác thuê lưu thông trên đường Phan Văn Hớn hướng ra Quốc lộ 1A. Khi vừa qua giao lộ Phan Văn Hớn – Trường Chinh được hơn 200m, tấm sắt để cản thùng xe phía trước bị rớt xuống đường. Chiếc xe lao tới cán qua tấm sắt xe rồi mất lái, tông vào dải phân cách. Lực tông mạnh khiến ông Vũ văng khỏi xe té đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Xe ba gác leo dải phân cách, một người chết thảm - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Vũ tử nạn trên đường Phan Văn Hớn, quận 12 vào sáng nay

Tại hiện trường một phần chiếc xe ba gác nằm trên dải phân cách.

Nhận được hung tin chồng gặp nạn, vợ và người thân ông Vũ tức tốc đến hiện trường, khóc gào thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng thương cảm.

Em gái ông Vũ cho biết, hai vợ chồng ông ở quê Vĩnh Long lên TP.HCM làm nghề chở rác, đất, cát thuê. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng ông vẫn cố gắng cho đứa con lớn đi học trung cấp ở một trường trên địa bàn quận Gò Vấp, còn đứa con nhỏ gửi ở quê cho ông bà nội chăm sóc. Mỗi tháng hai vợ chồng ông dành dụm để gửi về quê cho ba mẹ già để nuôi con.

Đến gần 9h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong, thi thể ông Vũ được chuyển đi nơi khác, giao thông qua đây trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN