Xả súng ở Đan Mạch, ít nhất 7 người thương vong

Chỉ trong vòng vài giờ, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch xảy ra 2 vụ xả súng liên tiếp tại một quán cafe và một giáo đường Do Thái làm ít nhất một người thiệt mạng, 1 người khác và 5 cảnh sát bị thương.

Xả súng ở Đan Mạch, ít nhất 7 người thương vong - 1

 Hiện trường vụ xả súng tại thủ đô Đan Mạch hôm qua 14.2.

Theo Telegraph, hàng loạt tiếng súng vang lên tại một thánh đường Do Thái tại thủ đô Đan Mạch, và sau đó nhiều người bị thương.

Cảnh sát Đan Mạch cho hay, 1 người đã bị bắn vào đầu và 2 cảnh sát bị thương ở tay và chân. Kẻ tấn công đã tẩu thoát. Sân ga lớn Norreport ở gần nơi xảy ra vụ việc đã phải sơ tán. Hiện cảnh sát đang truy lùng tay súng.

Vụ tấn công trên chỉ diễn ra vài giờ sau vụ xả súng nhằm vào quán cafe nghệ thuật, đang tổ chức cuộc tranh luận về tự do ngôn luận có sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Francois Zimeray và họa sĩ người Thụy Điển Lars Vilks chiều ngày 14.2.

Họa sĩ này vốn đang bị đe dọa giết hại do vẽ tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammad. Do đó, cảnh sát nghi ngờ vụ xả súng là âm mưu ám sát nhằm vào họa sĩ Vilks. Bản thân ông Vilks cũng phát biểu với báo chí rằng, ông tin mình là mục tiêu của vụ tấn công.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch ra thông cáo báo chí cho rằng, vụ nổ súng này dường như đã được lên kế hoạch từ trước.

Xả súng ở Đan Mạch, ít nhất 7 người thương vong - 2

Cửa kính quán cafe đầy vết đạn bắn

Vụ xả súng tại quán cafe trên đã khiến ít nhất một người và làm bị thương ba cảnh sát.

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, người thiệt mạng là 1 công dân Đan Mạch 40 tuổi trong khi cả ông Zimeray và ông Vilks đều không bị thương. Nghi phạm vụ này cũng đang lẩn trốn. Hiện chưa rõ 2 vụ xả xúng  tại thủ đô Đan Mạch hôm qua có liên quan đến nhau hay không.

Cảnh sát ban đầu cho rằng có 2 nghi phạm trong vụ xả súng vào quán cafe, nhưng sau đó cho biết chỉ có một tay súng tấn công đơn độc.

Giới chức cho hay tay súng đã tẩu thoát trên một chiếc ô tô. Chiếc Volkswagen Polo màu đen sau đó được tìm thấy bị bỏ lại cách hiện trường vụ tấn công không xa.

Cảnh sát cũng đã công bố các bức ảnh chụp kẻ được cho là tay súng mặc áo khoác dày màu tối và đội mũ màu tím, cố tình che kín mặt. Tên này được mô tả cao hơn 1,8 mét, khoảng 25 đến 30 tuổi, có dáng dấp vận động viên và vẻ ngoài của người Arab.

Trong khi đó, các bức ảnh được chụp tại quán cà phê sau vụ tấn công cho thấy cửa kính tại quán đầy những vết đạn.

Khu vực quanh quán cà phê đã bị phong tỏa và cảnh sát cũng lập hàng rào khi họ tiến hành rà soát một công viên gần đó.

Xả súng ở Đan Mạch, ít nhất 7 người thương vong - 3
Cảnh sát công bố chân dung nghi phạm.

Một nhân chứng tên là Dennis Myhoff-Brink nói với hãng tin BBC rằng: “Mọi người cố gắng chạy ra cửa để cố gắng thoát ra ngoài, trốn giữa hoặc sau bàn ghế và một số người chạy ra phố. Chúng tôi nghe thấy 20 hoặc 30 tiếng súng và một người hét cái gì đó bằng tiếng Ả-rập”.


Đan Mạch đã bị đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ xả súng. Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt mô tả, đây là hành động khủng bố mang động cơ chính trị.

"Hôm nay, Đan Mạch đã hứng chịu 1 hành động bạo lực bất cần đạo lý. Mọi thứ đều khiến chúng tôi tin rằng vụ xả súng này là 1 vụ tấn công chính trị và vì thế, cũng là 1 hành động khủng bố", tuyên bố ngày 14.2 của Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt nhấn mạnh.

Mỹ cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công "kinh hoàng" tại quán cafe ở Copenhagen. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan trong một tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Đan Mạch trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án hành động này trên trang Twitter của ông.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng lên án vụ tấn công trong khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Bernard Cazeneuve, sẽ tới Copenhagen vào thời gian sớm nhất có thể.
 

Văn phòng Tổng thống Pháp đã ra tuyên bố cho biết, Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Francois Zimeray, người cũng có mặt trong vụ xả súng nhưng may mắn không bị thương và bày tỏ tình đoàn kết của Pháp với chính phủ và người dân Đan Mạch.

Về phần mình, ông Francois Zimeray viết trên trang Twitter thông báo rằng, ông "vẫn còn sống". Đại sứ Pháp cho hay, có thể vụ xả súng là một âm mưu nhằm lặp lại vụ khủng bố tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris hôm 7.1, khiến 12 người thiệt mạng.

"Chúng bắn từ bên ngoài và có cùng mục đích với những thủ phạm trong vụ Charlie Hebdo. Tuy nhiên chúng không thể xông vào quán", ông Zimeray trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ hiện trường.

Trong khi đó, một nhà tổ chức cuộc tranh luận về tự do ngôn luận tại quán cafe hôm qua cho biết, sự kiện được các cảnh sát có vũ trang, các nhân viên an ninh từ Cơ quan tình báo Đan Mạch cũng như các vệ sĩ riêng của họa sĩ Vilks đảm bảo an ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phuương Đăng (theo Telegraph, CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN