Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại trụ sở một tạp chí ở Paris, Pháp.

Nguồn tin từ CNN cho hay, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo - một tạp chí châm biếm có trụ sở ở Paris, Pháp.

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 1

 

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 2

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, đã có tiếng súng kéo dài ở văn phòng tạp chí kể trên khi những kẻ tấn công sử dụng súng trường tự động để bắn phá và sau đó chúng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ban đầu, số lượng người thiệt mạng được cho là 11 người, nhưng sau đó đã tăng lên 12. Hiện vẫn chưa có con số thương vong cuối cùng.

"Không có nghi ngờ gì, đây là một cuộc khủng bố", Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande nói trên đài CNN.

Tổng thống Hollande cho biết, ông đang kêu gọi một cuộc họp nội các khẩn cấp với các bộ trưởng tại điện Elysee.


Các nhà báo và cảnh sát là những nạn nhân trong vụ tấn công. Ngoài 12 người đã được phát hiện là thiệt mạng thì còn 4 người đang bị thương nặng, Tổng thống Pháp thông tin.

Theo tờ Paris Match của Pháp, trong số 12 nạn nhân thiệt mạng có 10 nhà báo và 2 cảnh sát. 

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 3

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã ngay lập tức có phản ứng với vụ nổ súng chết người này. Ông viết trên Twitter: "Vụ giết người ở Paris là quá bệnh hoạn. Chúng tôi ủng hộ những người Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí".

Theo thông tin ban đầu trên BBC, có ít nhất hai kẻ tấn công đeo mặt nạ đã nổ súng tấn công văn phòng tạp chí và đọ súng với cảnh sát trên đường phố, bên ngoài tòa nhà trước khi trốn thoát bằng xe hơi.

Các tay súng đã hét lên "Chúng tôi báo thù cho tiên tri Muhammad", một nhân chứng kể lại với đài BBC.

Theo BBC, tạp chí Charlie Hebdo thường đăng tải các thông tin gây nhiều tranh cãi. Trước đó, tạp chí này từng bị đánh bom một lần vào tháng 11/2011 - một ngày sau khi đăng tải bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammad.

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 4

Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh cắt từ clip của CNN 

Một nhân chứng làm việc trong văn phòng đối diện với trụ sở tạp chí Charlie Hebdo nói rằng, ông nhìn thấy hai người đàn ông đội mũ trùm đầu, mặc đồ đen, đi vào tòa nhà với súng tiểu liên Kalashnikov. "Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng khai hỏa từ bên trong tòa nhà và nhiều phát súng", nhân chứng trên kể lại. "Tất cả chúng tôi sơ tán lên mái nhà. Sau vài phút, những người đàn ông chạy trốn và tiếp tục bắn tỉa trên đường phố".

Theo thông tin từ truyền thông Pháp, các nhân chứng cũng nói rằng, họ nhìn thấy một bệ phóng tên lửa.

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 5

 

Toàn cảnh con phố có trụ sở tạp chí Charlie Hebdo. Hiện cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực này.

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Song hiện tại là 2 giờ chiều tại Paris (Pháp), cảnh sát đang sử dụng mô tô và trực thăng để truy đuổi ráo riết 2 kẻ sát nhân. Trước đó, một nguồn tin cho hay, 2 kẻ trên đã cướp và đổi xe trên đường tẩu thoát.

Hiện Paris đang được đặt ở mức báo động cao nhất. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, ông không thấy có bất kỳ mối đe dọa nào đối với đất nước mình sau vụ việc trên.

Một quan chức Mỹ cho biết, Pháp là một trong những nước tham gia theo dõi những kẻ cực đoan Hồi giáo chiến đấu ở Syria và Iraq. "Washington hy vọng rằng nếu họ (Pháp - PV) không thể bắt được những kẻ sát nhân này ngay lập tức thì sau đó, Pháp phải nhanh chóng chia sẻ mọi thông tin liên quan cho chúng tôi", một quan chức Mỹ cho biết. 

3h chiều (giờ Paris): Theo thông tin từ CNN, 4 trong số những người thiệt mạng là các họa sĩ biếm họa, nhà thiết kế nổi tiếng, trong đó có cả Giám đốc nội dung - ông Stephane Charbonnier (47 tuổi). Trước đó, ông Stephane Charbonnier từng bị đe dọa ám sát nên đã sống trong sự bảo vệ của cảnh sát thời gian qua. 

Tính tới 4 giờ chiều giờ Paris (tức 22h ngày 7.1 giờ Việt Nam), Pháp vẫn chưa bắt được những kẻ sát nhân, song Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nhà chức trách nước này đang truy lùng những kẻ tấn công có liên quan trong vụ xả súng.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn truyền thông Prisa của Tây Ban Nha đã di tản nhân viên khỏi trụ sở tại Madrid sau khi nhận được một gói hàng đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, gói hàng này và sự kiện thảm sát đẫm máu ở Paris được cho là không có liên quan với nhau. 

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 6

Khám xét xe ô tô màu đen do tội phạm để lại. Ảnh: CNN 

8h tối - giờ Paris (tương ứng với 1h sáng ngày 8.1 giờ Việt Nam), cảnh sát Pháp vẫn đang mở một chiến dịch lớn để truy lùng bọn tội phạm, đồng thời phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường.

Cảnh sát cũng đã khám xét chiếc ô tô màu đen mà những kẻ sát nhân để lại. Thông tin từ cảnh stas Pháp cho biết, sau khi bỏ lại chiếc xe màu đen nói trên, bọn tội phạm đã chặn đường và cướp ô tô Renault Clio của một người dân ở cảng Pantin, rồi lái đi trong chiếc ô tô màu xám này.

Cảnh sát Pháp vừa xác định được thêm danh tính của 1 nạn nhân cũng là nhân viên của tạp chí Charlie Hebdo, đó là ông Bernard Maris (68 tuổi) với bút danh "Uncle Bernard". Đây là nạn nhân tiếp theo được xác định sau 4 họa sĩ vẽ tranh biếm họa và tổng biên tập của tạp chí Charlie Hebdo - ông Stephane Charbonnier,

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 7

 

"Cây bút" Bernard Maris của Charlie Hebdo cũng vừa được xác nhận là đã thiệt mạng

Tây Ban Nha cũng đã nâng mức độ đe dọa khủng bố sau cuộc tấn công tạp chí Charlie Hebdo của Pháp.

Trong buổi tối ngày 7.1 giờ Paris (sáng sớm 8.1 giờ Việt Nam), rất nhiều người Pháp đã tập trung ở trung tâm Paris và nhiều thành phố khác trên thế giới, để phản đối vụ xả súng và thể hiện tình đoàn kết dân tộc. Họ giơ cao và hô vang khẩu hiệu "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie), đồng thời thắp nến cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong vụ thảm sát này.

Còn tại các nước Anh, Đức, Bỉ, Italy, công chúng cũng đổ xuống đường, thắp nến, mang biểu ngữ biểu thị sự chia sẻ và đoàn kết với tòa soạn báo vừa bị tấn công.  

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 8

Đoàn người tập trung ở trung tâm thủ đô Paris để phản đối vụ thảm sát ở trụ sở tạp chí Charlie Hebdo - Ảnh: Reuters 

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 9

Mọi người tụ tập tưởng nhớ các nạn nhân ngay phía trước cổng Brandenburg, gần sứ quán Pháp tại Pariser Platz ở Berlin, Đức - Ảnh: Reuters.

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 10

 

 Khẩu hiệu "Je suis Charlie" được giơ cao ở Paris - Ảnh: Reuters.

Khủng bố đẫm máu ở Paris, ít nhất 12 người chết - 11

Khẩu hiệu "Je suis Charlie" cũng được các nhân viên của hãng tin AFP giơ cao sau giờ làm việc - Ảnh: AFP

Khuya thứ 4 ngày 7.1 - giờ Paris (sáng sớm thứ 5 ngày 8.1 - giờ Việt Nam), Tổng thống Pháp tuyên bố thứ 5 sẽ là quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ thảm sát. Trong ngày này, quốc kỳ của Pháp sẽ được kéo xuống một nửa so với thông thường.

Clip hai đối tượng tình nghi gây ra vụ thảm sát bỏ trốn:

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN