Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ

Trong suốt tang lễ, người thân của các chiến sĩ chân đứng không vững, phải có người đứng dìu phía sau, những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má. Không khí tang thương càng ảm đạm khi các linh cữu bắt đầu được di chuyển ra xe tang.

Sáng nay (30/1), hàng ngàn người đã tập trung tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng để tiễn đưa 4 quân nhân vừa hi sinh trong vụ rơi trực thăng quân sự UH-1 về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 370 và Trung đoàn 917 tổ chức theo nghi thức quân đội.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 1

Toàn cảnh nơi đặt linh cữu và bàn thờ của các chiến sĩ tử nạn trong vụ rơi trực thăng UH-1. 

Theo đó, mỗi linh cữu đều có 4 chiến sĩ đứng gác nghiêm trang. Các đoàn vào viếng được sắp xếp theo thứ tự, lần lượt thắp nén nhang cho đại tá Trần Văn Đức, thượng tá Đỗ Văn Chính, trung tá Lê Hồng Quân và thượng úy Nguyễn Việt Cường.

Cả 4 chiến sĩ đều được nhà nước công nhận là liệt sĩ, trong đó đại tá Đức, trung tá Quân và thượng úy Cường đã được thăng cấp bậc so với quân hàm trước kia lần lượt là thượng tá, thiếu tá và trung úy.

Sau lễ viếng, vào 10h30, lễ động quan đã được cử hành, tới 11h linh cữu các chiến sĩ lần lượt được đưa ra xe tang. Theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu của thượng úy Nguyễn Việt Cường được đưa về Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, linh cữu của trung tá Lê Hồng Quân được đưa về quê Nghệ An để án táng, còn linh cữu của đại tá Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính được đưa về Nghĩa trang Thành phố tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tại tang lễ, thiếu tướng Nguyễn Kim Cách (Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đọc điếu văn, trong đó nhắc lại nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm: “Máy bay UH-1 mang số hiệu 7912 thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam trong lúc làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu đã không may gặp sự cố bất ngờ trên không. Tổ bay đã có nỗ lực rất lớn để xử lý, bảo toàn máy bay, nhưng do độ cao quá thấp, địa hình phức tạp nên đã xảy ra tai nạn lúc 7 giờ 23 phút ngày 28/1/2015 tại Nông trường Ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bốn đồng chí cán bộ đã hi sinh, đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân và gia đình các đồng chí, để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân. Từ đây, không quân Việt Nam mất đi bốn phi công ưu tú, đơn vị mất đi 4 đồng đội tốt, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con mẫu mực”.

Trong suốt tang lễ, người thân của các chiến sĩ chân đứng không vững, phải có người đứng dìu phía sau, những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má. Không khí tang thương càng ảm đạm khi các linh cữu bắt đầu được di chuyển ra xe tang. Lúc này, dù đã cạn sức nhưng vợ, con, người thân của các chiến sĩ vẫn cố thét lên từng tiếng yếu ớt để giữ các anh lại.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 2

Đồng đội của 4 chiến sĩ vào viếng theo từng đoàn theo thứ tự, trong đó có Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Thành Cung đi đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, đoàn học viên của quân đội Lào - Campichia thuộc Trung đoàn 917…

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 3

Mỗi linh cữu được bảo vệ bởi 4 chiến sĩ quân đội.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 4

Thượng úy Nguyễn Việt Cường chỉ vừa cưới vợ một năm, chưa có con nhưng đã phải nằm xuống, để lại người vợ trẻ bơ vơ.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 5

 

Lực lượng quân đội đứng nghiêm trang trong Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 6

 

Đông nghịt người tới viếng 4 chiến sĩ vừa hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 7

 

Bắt tay chia buồn với các gia đình chiến sĩ gặp nạn.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 8

  Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đang đọc điếu văn.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 9

 

11h, linh cữu bắt đầu được đưa ra xe tang.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 10

Các chiến sĩ được tiễn đưa trang trọng theo nghi thức quân đội.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 11

 

Các chiến sĩ ra đi, để lại nỗi đau xót vô bờ cho người thân, họ đã ngã gụy khi linh cữu được đưa lên xe tang.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 12

 

 Đoàn xe Quân đội hộ tống các chiến sĩ tử nạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 13

 

4 xe cứu thương đã được huy động đi theo đoàn.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 14

 

Xe Kiểm soát Quân sự dẫn đầu đoàn đưa tang.

Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ - 15

Đoạn đường Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp, TP.HCM) được phong tỏa trong khoảng 10 phút để đoàn xe đưa tang ra khỏi Nhà tang lễ Bộ quốc phòng.

Video: Vụ trực thăng rơi: Tiễn 4 chiến sĩ hy sinh về đất mẹ: Xem tại đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN