Thanh niên chết trên bờ đê: Có dấu hiệu trọng án

Vụ phát hiện xác chết nam thanh niên tại bờ đê sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều tình tiết bí ẩn dần dần được hé lộ.

Hoảng loạn tìm con

Khoảng 16h, ngày 30/9 người dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hoảng hốt khi phát hiện một xác chết trên bờ tả đê sông Phó Đáy, chảy qua địa phận xã Đồng ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Song Hào (SN 1976, khu 5, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Nạn nhân chết trong tư thế nằm úp mặt xuống nước ngay gần bờ đê tả sông Phó Đáy, khuôn mặt biến dạng bởi nhiều vết thương.

Thanh niên chết trên bờ đê: Có dấu hiệu trọng án - 1

Bà Đông mẹ nạn nhân

Được biết, trước khi nhận được tin dữ, gia đình anh Hào đã hốt hoảng gọi điện và tìm kiếm nạn nhân nhưng bắt vô âm tín. Chỉ đến khi nhận được tin dữ, bà Nguyễn Thị Đông (SN 1956) mẹ đẻ nạn nhân như chết điếng khi biết con mình gặp nạn.

Bà Nguyễn Thị Đông nức nở kể lại: “Con tôi là đứa hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai. Vợ nó làm trên thành phố Vĩnh Yên, còn thằng Hào thì ở nhà làm ở đầm cá nó thuê bên xã Tiên Lữ. Cứ chiều tối, Hào nó lại vác xô lên đầm Trằm Trường để đánh bắt tôm, cua bán cho cánh lái buôn. Tối nó lại ngủ lại đó trông đầm cá đến sáng sớm mới về nhà. Nó ở đó qua đêm, sáng hôm sau cũng không thấy về tôi có biết đâu chiều hôm trước lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó…”

Bà Đông cho biết thêm: “Khoảng 16h ngày 29/09, Hào nó cầm xô đi ra đầm cá cách nhà khoảng 800 m như thường lệ. 8h sáng ngày 30/09, tôi vẫn không thấy nó về, lấy điện thoại gọi nhưng số máy không liên lạc được. Hoảng quá, tôi bảo vợ nó lên chỗ đầm Trằm Trường xem nó có ở đó không. Khi vợ nó về nhìn thấy tôi là đã khóc toáng lên và bảo “mẹ ơi không thấy anh Hào ở ngoài đó, quần áo chăn màn cũng không thấy đâu cả”. Nghe đến đây, tim tôi như rụng rời…”

Thanh niên chết trên bờ đê: Có dấu hiệu trọng án - 2

Chăn màn quần áo trong lều đều biến mất

Cả gia đình sau đó đã hô hoán và gọi người đi tìm tung tích của Hào nhưng chờ gần đến tối vẫn không nhận được thông tin gì từ nạn nhân.

“Đến 19h30 cùng ngày, gia đình nhận được thông tin người dân xã Đồng Ích phát hiện thấy xác chết một nam giới có đặc điểm gần giống Hào thì tôi biết ngay chắc chắn đó là nó…” bà Đông nức nghẹn.

Ông Trần Công Tứ (51 tuổi, chú ruột nạn nhân) kể lại: “Khi chúng tôi đến hiện trường, Cơ quan Pháp Y đã tiến hành xong việc khám nghiệm tử thi. Nhìn mặt nó lúc đó thì không dám chắc nhưng nhìn vào chiếc áo cộc mà vợ tôi đã mua tặng nó dạo trước thì chắc chắn là của Hào".

Nghi vấn tạo hiện trường giả

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an xã Đồng Ích đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo công an huyện Lập Thạch về vụ việc. Tuy nhiên, nghi vụ việc có dấu hiệu của một vụ trọng án nên công an huyện Lập Thạch đã báo công an tỉnh Vĩnh Phúc về tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một chiếc xe máy BKS 18 E1 – 0679 đặt trên bờ đê cách vị trí phát hiện xác chết gần 5km. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân xác nhận chiếc xe máy đó là của anh Hào mang đi ra khu đầm Trằm Trường trước hôm xảy ra sự việc.

Bà Đông cho biết thêm: “Khi gia đình nhà tôi đến nơi, thấy từ cổ lên đến đầu nó tím bằm và có nhiều vết rách. Phần dưới từ vai xuống chân không có một vết thâm hay, rách nào. Khuôn mặt bị biến dạng khiến tôi ban đầu cũng không dám tin là con mình bị đánh như thế”.

Thanh niên chết trên bờ đê: Có dấu hiệu trọng án - 3

Cơ quan chức năng thả lưới dưới sông tìm manh mối

Ông Trần Công Tứ (chú ruột nạn nhân) người tắm rửa tử thi cho cháu kể lại: “Theo quan sát tôi thấy mặt nó biến dạng bị gãy một cái răng, môi bị rách rộng, tai bị rách bên phải. Cơ quan Pháp y cho biết nạn nhân bị gãy quai hàm, vỡ sọ và khả năng bị đánh chính diện”.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, gò má bị vỡ, vùng gáy tổn thương nặng. Nhận định có dấu hiệu của một vụ án mạng, tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Lập Thạch đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an cấp trên.

Đây khả năng là một vụ trọng án bởi thông tin về những tình tiết xung quanh vụ việc từ phía gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng. Căn lều dựng tạm bên bờ đầm nơi nạn nhân ngủ lại hoàn toàn không bị xáo trộn. Tuy nhiên, chăn màn và quần áo tại đây đều biến mất một cách khó hiểu. Từ nhà nạn nhân ra đến lều chỉ cách khoảng 800m nhưng là nơi âm u, vắng người sinh sống. Nơi tìm thấy xe máy của nạn nhân cách vị trí tìm thấy xác gần 5km trong khi từ lều nạn nhân đến khu tìm thấy xác cũng cách đó gần 5km.

Thanh niên chết trên bờ đê: Có dấu hiệu trọng án - 4

Túp lều nơi nạn nhân nghỉ lại

Dư luận và người nhà nạn nhân cho rằng, khả năng hung thủ có thể gây án ở lều (đầm Trằm Trường) hoặc một vị trí khác. Nhưng xác nạn nhân và xe máy được đưa đi chỗ khác nhằm tạo hiện trường giả đánh lừa cơ quan điều tra.

Ông Trần Quốc Khánh (bố đẻ nạn nhân) cho biết: “Con tôi là đứa hiền lành không xich mích hay gây gổ với ai. Trước đó nó có bị bắt về tội chứa chấp gái mại dâm nhưng sau khi thụ án trở về địa phương nó lao đầu vào làm và mới xây nhà tầng đầu năm nay”.

Trao đổi với phóng viên, trưởng công an xã Đình Chu cho biết: “Anh Hào là một người hiền lành cũng không gây sự đánh nhau với ai ở địa phương. Trước đó, nạn nhân có bị bắt và đã thi hành án xong hơn một năm nay về tội chứa chấp gái mại dâm".

Vụ việc hiện nay đang được cơ quan CSĐT, CA tỉnh Vĩnh Phúc điều tra và làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN