Vụ nổ tàu lai dắt ở TPHCM: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, anh Nam, nạn nhân trong vụ nổ tàu kinh hoàng gần cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) đã tử vong. Nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ lên 2 người.

Ngày 11.1, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, anh Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào sáng ngày 10.1, anh Nam cùng đồng nghiệp Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa), dùng máy mài để mài cọc giữ neo tàu lai dắt Kim An 06 đang neo đậu tại khu vực Cảng rau quả (gần cầu Phú Mỹ, phường Tân Thuận, quận 7). Đang làm việc bỗng một tiếng nổ kinh hoàng phát ra kèm theo lửa cháy dữ dội tại khu vực chứa xăng của tàu. Lực nổ khủng khiếp khiến anh Cường bị văng lên bờ cách xa tàu lai dắt hơn 50m tử vong. Anh Nam cũng bị hất lên bờ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 7, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng đã không qua khỏi. Trong khi đó 2 nạn nhân khác, một người bị rớt xuống nước bơi được vào bờ và người còn lại ở trên cabin tàu nên may mắn thoát nạn.

Vụ nổ tàu lai dắt ở TPHCM: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong - 1

Lực nổ khủng khiếp khiến hai nạn nhân bị hất từ tàu lên bờ, anh Cường bị hất văng xa hơn 50m.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng PCCC điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau 10 phút.

Tại hiện trường, khu vực thùng xăng của tàu lai dắt bị thủng một lỗ lớn, nhiều mảnh thép bị bẻ cong, kính chắn gió trên cabin tàu cũng bị bể nát.

Theo điều tra ban đầu của Cảnh sát PCCC TPHCM, vụ nổ xuất phát từ thùng xăng của tàu, 2 thủy thủ của tàu đã dùng máy mài để mài cọc giữ neo làm các tia lửa bắn sang thùng xăng của tàu gây ra tiếng nổ lớn.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ nổ vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN