Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất

Chỉ vì 50cm đất mà đối tượng Phúc đã cầm cuốc chim bổ ngay vào đỉnh đầu ông Nguyễn Văn Thép.

Sự thật phũ phàng

Về xã Hoằng Qùy (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) sau mấy ngày vụ xô xát nghiêm trọng diễn ra giữa hai gia đình ông Thép và ông Hùng, không khí có vẻ tĩnh mịch và u ám. Khi hỏi chuyện người dân trong làng Qùy Chữ ai lấy đều căm phẫn và thương cho cái cảnh cha mẹ tàn tật nuôi con dại của gia đình chị Xuyến Tám.

Đến nhà chị Nguyễn Thị Xuyến (là con gái ông Nguyễn Văn Thép, vợ anh Lê Danh Tám) ở thôn Qùy Chữ (xã Hoằng Qùy, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), chúng tôi không khỏi thương cảm khi những tiếng khóc than vang lên trong căn nhà nhỏ lụp xụp.

Người nhà của hai nạn nhân Nguyễn Văn Thép và Lê Danh Tám đau buồn kể lại sự việc xảy ra tại thôn Đông Nam nằm ven quốc lộ 1A: Sáng ngày 18/4/2013, khi thấy gia đình ông Lê Đình Hùng đang cho thợ xây móng của công trình phụ thì gia đình ông Thép chạy ra can ngăn. Ngay sau đó, ông Thép chạy lên báo cáo lên UBND xã Hoằng Qùy. UBND xã đã cử ông Đoàn Văn Cảnh – Phó chủ tịch UBND xã cùng với hai đồng chí công an viên xuống hiện trường. Tại đây, đoàn công tác của xã đã yêu cầu gia đình ông Lê Đình Hùng tạm dừng thi công để xác định mốc giới và hòa giải nhưng ông Hùng không chấp hành.

Đến đầu giờ chiều, ông Hùng lại cho thợ tiếp tục xây dựng và xảy ra xô xát với gia đình ông Thép. Ông Hùng không ngừng chửi: “Đánh chết cả nhà thằng Thép cho tao”. Lập tức ông Lê Đình Phúc, chú ruột của Hùng cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu ông Thép cho đến khi ông Thép bất tỉnh. Ngay lúc đó, con rể ông Thép là Lê Danh Tám vì thấy bố mình bị đánh, sẵn trong tay cầm con dao bổ gạch đánh trả (như trong clip).

Không dừng lại ở đó, ông Hùng tiếp tục truy hô người nhà ra đánh ông Thép, khoảng 4 - 5 người thanh niên từ trong nhà ông Hùng chạy ra dùng gạch, đá lao vào đánh đập anh Lê Danh Tám. Vì là người tàn tật, không chạy kịp nên anh Tám bị các đối tượng đánh gục ngay tại chỗ.

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 1

Hiện trường xảy ra cuộc xô xát chiều ngày 18/4/2013 (Ảnh cắt từ clip)

Ông Lê Đình Lơ (71 tuổi), anh rể của ông Thép cho biết: “Lúc đó tôi đứng cạnh ông Thép, bỗng nhiên ông Phúc cầm cuốc bổ 3 phát liên tiếp vào đầu ông Thép. Tôi không kịp trở tay can ngăn, chỉ thấy chiếc mũ bảo hiểm văng ra và ông Thép nằm gọn dưới rãnh đất bất động”.

Được mọi người can ngăn, ông Thép và anh Tám được đưa đi cấp cứu vào Bệnh viện Đa Khoa Hàm Rồng, sau đó chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Ông Lê Viết Đức – Chủ tịch UBND xã Hoằng Qùy cho biết: “Sau khi ông Thép lên báo cáo sự việc, tôi đã cho anh em xuống hiện trường giải quyết và đọc thông báo tạm dừng thi công đối với nhà ông Hùng. Thế nhưng nhà này ngoan cố không chịu ký nhận và tiếp tục cho thợ xây. Đến chiều cùng ngày, trong lúc chúng tôi đang họp thì nghe vụ việc liền cho công an xã xuống hiện trường. Thực tế cũng chỉ vì hai nhà tranh nhau 50 phân đất”.

Cũng theo ông Đức, trước đó bà Lường Thị Liên, vợ của ông Hùng cầm bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tẩy sửa lên xin phép xây dựng công trình nhưng bị từ chối.

“Khi tôi yêu cầu mang sổ gốc lên xem thì bà này không đồng ý. Mấy lần xây dựng bà này không xin nhưng lần này lại lên xin phép, tôi cũng thấy lạ” - ông Đức cho biết thêm.

Về phía gia đình ông Thép, mặc dù đã có kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng cho đến giờ vụ việc vẫn “im lặng” và những đối tượng đánh ông Thép vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự việc này đã khiến gia đình chị Xuyến uất ức không biết kêu ai.

Hồ sơ vẫn bị “ngâm” ở xã

Nằm trên giường, chị Xuyến vừa khóc vừa ôm bụng kêu đau vì cái bầu 7 tháng cựa đạp. Được biết, chị Xuyến và anh Tám là hai người tàn tật nằm trong hội người tàn tật của xã và đang hưởng trợ cấp theo chế độ 167.

“Bố tôi và chồng tôi bị người ta đánh đến nhập viện, đang cấp cứu ngoài bệnh viện Việt Đức, cho đến bây giờ bố tôi vẫn đang hôn mê, bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe của bố tôi đang yếu dần. Tôi đã đội đơn lên xã, lên huyện, lên tỉnh mà chẳng có ai giúp đỡ lấy gia đình nghèo này. Tôi cầu mong ông trời phù hộ cho bố, cho chồng tôi sớm tỉnh dậy để thấy đứa con tàn tật này đang vất vả lê từng bước chân đi gõ cửa các cơ quan lấy lại sự công bằng” - chị Xuyến đau xót nói.

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 2

Chị Nguyễn Thị Xuyến đang mang bầu tháng thứ 7 khóc than khi bố và chồng đang nằm trong bệnh viện còn hôn mê

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 3

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 4

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của gia đình ông Nguyễn Văn Thép

Vụ việc đánh nhau giữa hai bên gia đình ông Nguyễn Văn Thép và Lê Đình Hùng là quá rõ ràng. Song không hiểu vì sao cho đến bây giờ thời gian cũng được gần nửa tháng mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 5

Chủ tịch UBND xã Hoằng Qùy (áo trắng bên trái) cùng Trưởng công an xã đang cung cấp thông tin cho báo chí

Theo tìm hiểu, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã Hoằng Qùy đã xuống hiện trường lập biên bản và có báo cáo lên công an huyện Hoằng Hóa. Thế nhưng bản báo cáo cùng với hồ sơ ban đầu đã được trả về vì lý do “phải hoàn thiện hồ sơ”.

Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, công an xã Hoằng Qùy còn đi theo các bệnh nhân đến các bệnh viện (trừ BV Việt Đức có hai bố con ông Thép điều trị) lấy xác nhận bệnh viện và lấy lời khai của người liên quan.

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 6

Vụ clip chém người dã man: Vì… 50cm đất - 7

Bản báo cáo của công an xã Hoằng Qùy lên công an huyện đề ngày 20/4/2013

Chiều ngày 2/5, trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Vực - Trưởng công an xã Hoằng Qùy cho biết: “Cho đến bây giờ hồ sơ xem như đã hoàn thiện xong. Chúng tôi đã có báo cáo lên công an huyện nhưng lại trả về vì theo lệnh của lãnh đạo, chúng tôi phải xác nhận bệnh tình của các đối tượng và hoàn thành hết mọi thứ rồi mới chuyển hồ sơ lên. Do điều kiện không có nên chúng tôi cũng không ra ngoài bệnh viện Việt Đức được nên để chờ ông Thép tỉnh lại lấy lời khai sau. Chúng tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo từ trên thôi, ngay từ đầu sự việc xảy ra thì cũng đã có anh Viên là cán bộ của công an huyện phụ trách xã có mặt và chỉ đạo chúng tôi làm”.

Xem clip ẩu đả vì tranh chấp đất:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN