Vụ 2 phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ: “Vợ tôi nửa đêm giật mình kêu cứu, cứu”

Sức khỏe của người phụ nữ bán tăm bị hành hung ở Sóc Sơn (Hà Nội) vì nghi bắt cóc trẻ con vẫn rất xấu và tinh thần hoảng loạn, thường xuyên giật mình kêu cứu.

Vụ 2 phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ: “Vợ tôi nửa đêm giật mình kêu cứu, cứu” - 1

 Chị Bảy thường xuyên mất ngủ và giật mình hoảng loạn kêu cứu sau khi bị người dân ở Sóc Sơn hành hung vì nghi bắt cóc trẻ con.

Sáng nay (29/7), anh Quản Trung Dũng (chồng chị Bảy) – người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập ở Sóc Sơn (Hà Nội) vì bị nghi bắt cóc trẻ con cho biết, hiện tại sức khỏe của chị Bảy vẫn rất xấu, không có chuyển biến tích cực.

Theo anh Dũng, chị Bảy thường xuyên kêu đau nhức bởi những vết bầm tím trên khắp người chưa lành. Khuôn mặt, miệng vẫn sưng, nói chuyện và ăn uống gặp rất nhiều khó khăn.

“Tối qua (28/7), vợ tôi nôn ọe nhiều quá, gia đình phải đưa xuống bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Bác sĩ nói các vết thương của vợ tôi không sao, nhưng do tinh thần bị hoảng loạn nên chậm hồi phục sức khỏe”, anh Dũng nói.

Anh Dũng cho biết thêm, từ sau khi bị người dân ở Sóc Sơn hành hung, chị Bảy hay mê man, khó ngủ. Ngày nào cũng giật mình thoảng thốt kêu cứu.

“Ban ngày hay nửa đêm, cứ đang ngủ vợ tôi lại giật mình kêu cứu hoặc tối chỉ cần tắt điện là vợ tôi lại kêu: Cứu, cứu. Mẹ ơi, cứu con nữa. Giờ tối nào tôi cũng phải cho uống thuốc ngủ thì vợ mới ngủ được”, anh Dũng cho hay.

Anh Dũng thông tin thêm, hiện chị Bảy đã chuyển về nhà điều trị. Phía công an huyện Sóc Sơn hẹn gia đình, sáng 1/8 đưa chị Bảy ra bệnh viện 198 để giám định sức khỏe.

Do hoàn cảnh gia đình anh Dũng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhất vùng, chị Bảy lại là lao động chính của gia đình nên từ ngày chị bị đánh nhập viện, khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Về kinh phí chữa bệnh, anh Dũng cho biết, từ khi chị Bảy nhập viện, gia đình đã chi tiêu hết hơn 20 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men và đi lại.

Vụ 2 phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ: “Vợ tôi nửa đêm giật mình kêu cứu, cứu” - 2

 Anh Dũng – chồng chị Bảy luôn túc trực, chăm sóc vợ.

“Biết hoàn cảnh gia đình tôi nên hàng xóm, anh em mỗi người cho một ít tiền, còn đâu thì đi vay mượn để lo cho vợ. Bây giờ, tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch cho vợ tôi”, anh Dũng chia sẻ.

Trước đó, trưa 22/7, chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) trên đường đi bán tăm gây quỹ từ thiện tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị người dân bắt giữ và hành hung gây thương tích nặng.

Khi chào bán tăm, chị Bảy có gọi một cháu bé chơi ở sân để hỏi xem bố mẹ có nhà không. Thấy người lạ hỏi chuyện cháu bé, hàng xóm đã vu cho 2 người phụ nữ là bắt cóc trẻ con. Nhiều người dân đã lao vào hành hung dã man chị Bảy và bà Phúc.

Công an Sóc Sơn sau đó đã vào cuộc xác minh và kết luận, chị Bảy và bà Phúc không có hành vi bắt cóc trẻ con.

Trần tình của 2 người phụ nữ bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con

Hai người phụ nữ đi bán tăm để gây quỹ từ thiện ở Hà Nội bị người dân vây bắt và đánh đập vì nghi bắt cóc trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Hành hung 2 phụ nữ bán tăm vì nghi bắt cóc trẻ con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN