Viết thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử

Gần 30 năm nghiện ngập, ở tuổi 60 tuổi, ông Phùng Văn Chiến quyết định tìm đến cái chết bằng cách nhảy lan can từ tầng 6 bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ 50 ngày 22/3, tại Khu kỹ thuật nhà B, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (đường Nhà Thương, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Nạn nhân tự tử là Phùng Văn Chiến (sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại quận Lê Chân).

Một số thân nhân bệnh nhân khu nhà 6 tầng chứng kiến vụ việc kể lại, lúc ông Chiến nhảy lầu họ không nhìn thấy nhưng khi nghe tiếng động lạ dưới sảnh, họ chạy ra xem và phát hiện xác ông Chiến rơi  dưới nền sân khu  kỹ thuật, hành lang của Khoa hồi sức cấp cứu ngoại. Sau ít phút cấp cứu tại chỗ, ông Chiến tử vong do bị đa chấn thương.

Viết thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử - 1

BV Việt Tiệp - nơi ông Chiến nhảy lầu tự tử

Phía gia đình nạn nhân Chiến cho hay, có thể ông Chiến bị trầm cảm, quẫn trí nên tìm đến cái chết bằng nhảy lầu trong bệnh viện. Trước khi quyên sinh, ông Chiến có để lại hai lá thư tuyệt mệnh cho gia đình. 

Theo cơ quan công an nơi ông Phùng Văn Chiến cư trú, nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy với thâm niên gần 30 năm. Những nhân chứng vụ tự tử cho hay, trước đây ít ngày đã thấy ông Chiến xuất hiện tại khu vực này.

Hiện gia đình ông Chiến đã đề nghị cơ quan chức năng xin được mai táng người đã mất theo thủ tục thông thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lý (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN