Vì sao phụ huynh tha thứ cho cô giáo dán băng dính vào miệng 6 HS?

Sự kiện: Thời sự

Trước cái nhìn quá nặng nề của dư luận sau vụ việc 6 học sinh lớp 3A8, Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị dán băng keo vào miệng trong giờ học, tập thể phụ huynh đã đồng loạt ký vào bức tâm thư xin tha thứ cho nữ giáo viên này.

Hành động bộc phát

Nhiều ngày qua, sự việc cô giáo trẻ Phùng Hồng A ( SN 1992, giáo viên thử việc, đồng thời chủ nhiệm lớp 3A8, Trường Tiểu học Hoàng Liệt) dán băng keo vào miệng 6 học sinh khiến dư luận đặc biệt xôn xao. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Một bên cho rằng, hành động của nữ giáo viên trẻ tuổi trên là hết sức phản cảm, đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức của một nhà giáo. Phía còn lại có một cái nhìn bớt gay gắt hơn khi cho rằng, việc làm trên của cô giáo tuy sai, nhưng không tới mức quá đáng. Mọi người không nên dựa vào một hành vi nhỏ để đánh giá bản chất của một con người.

Theo báo cáo mà Trường Tiểu học Hoàng Liệt gửi tới Sở GD&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan cho biết, vụ việc đáng tiếc trên xảy ra vào tiết học cuối chiều ngày 23/11. Vào thời điểm trên, do nhiều học sinh trong lớp học gây mất trật tự, nên trong giây phút không kiềm chế được hành vi, cô A đã dùng băng keo dán vào miệng 6 học sinh với mục đích răn đe, cảnh cáo. Khoảng vài phút sau đó, khi cô giáo trẻ trấn tĩnh lại, nhận thức được hành vi của mình là sai nên đã xin lỗi 6 học sinh trước cả lớp. Ngay buổi tối ngày xảy ra vụ việc, cô A đã điện thoại cho Trưởng ban phụ huynh lớp 3A8 cùng phụ huynh của 6 học sinh kể trên để nói lời xin lỗi.

Vì sao phụ huynh tha thứ cho cô giáo dán băng dính vào miệng 6 HS? - 1

Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh: Xuân Thắng

Mặc dù nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ phía cha mẹ học sinh trong lớp, nhưng sau vụ việc trên, cô A nhận thấy việc làm của mình không đúng mực nên đã chủ động gửi đơn xin thôi việc lên Ban Giám hiệu (BGH) Trường Tiểu học Hoàng Liệt vào sáng ngày 24/11. Tới buổi chiều cùng ngày, BGH nhà trường đã tổ chức cuộc họp khẩn yêu cầu cô A rút ra bài học cho bản thân, nghiêm túc thực hiện quy chuẩn đạo đức nhà giáo. Kết thúc buổi họp, BGH nhà trường cũng đồng ý với nguyện vọng xin nghỉ việc dạy thử của nữ giáo viên này.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt thông tin, cô Phùng Hồng A tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Hải Dương, bắt đầu thử việc tại trường từ tháng 9/2016. Trong số 9 giáo viên trẻ đang thử việc tại trường, cô A được đánh giá có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khá ổn. Do đặc thù của nhà trường, học sinh cũng như số lớp năm học 2016 - 2017 tăng đột biến, đội ngũ giáo viên biên chế của trường không đáp ứng đủ, nên đã phân công cô A tạm thời chủ nhiệm lớp 3A8. Trong quá trình công tác tại trường, cô A nhận được rất nhiều cảm tình từ các bậc phụ huynh bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc, phong cách ăn mặc lịch sự, chuẩn mực. Nói về sự việc xảy ra vào chiều 23/11, bà Hạnh cho rằng đấy là hành động bộc phát, nhất thời của cô A do còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Vì sao phụ huynh tha thứ cho cô giáo dán băng dính vào miệng 6 HS? - 2

Phụ huynh cùng ký đơn đề nghị tha thứ cho cô giáo trẻ. Ảnh: Xuân Thắng

Cần một cái nhìn cảm thông hơn từ dư luận

Là phụ huynh của một trong 6 học sinh bị cô A dán băng keo vào miệng, chị Lưu Hằng Nhung đã chia sẻ hết sức nhân văn: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, phụ huynh học sinh bàn bạc đã thống nhất phương án giải quyết tốt nhất là bỏ qua cho hành động bộc phát của cô A. Nhưng đồng thời, Ban phụ huynh học sinh cũng đã có những lời nhắc nhở cô, cái gì nên và không nên khi đứng ở cương vị của mình. Khi nghe những lời góp ý qua điện thoại của phụ huynh, cô A cũng đã bật khóc và hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không bao giờ tái phạm những hành động tương tự như thế nữa.

Chia sẻ về những ấn tượng đối với cô A, chị Nhung cho biết rằng cô hết sức quan tâm tới học sinh, nhiệt tình trong mọi hoạt động của lớp.

Theo chị Nhung, ấn tượng về cô A trong mắt các bậc phụ huynh lớp 3A8 là rất tốt. Chính vì vậy, khi sự việc trên xảy ra, mọi người cũng hiểu phần nào, thông cảm và chia sẻ cho những áp lực mà nữ giáo viên này đã gặp phải trong hoàn cảnh đó. Đã là con người, ai cũng có thể mắc phải những khuyết điểm. Điều quan trọng là sau những lần vấp ngã đấy, họ biết đứng lên để sửa chữa hành vi của mình. Chúng ta không nên có một cái nhìn quá nặng nề, chỉ dựa vào một việc làm cụ thể để đánh giá bản chất của một con người. Bởi khi đó mình vô tình đã đẩy họ vào bước đường cùng không lối thoát.

Vẫn theo chị Nhung, sau khi thống nhất, cuối giờ chiều 8/12, Ban phụ huynh học sinh lớp 3A8 tới Trường Tiểu học Hoàng Liệt để gửi lên BGH bức tâm thư liên quan tới trường hợp của cô giáo Phùng Hồng A. Nội dung chính của bức tâm thư là tha thứ cho hành động bộc phát của nữ giáo viên trẻ. Tạo điều kiện để cô A có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Mong muốn lớn nhất của các phụ huynh là nữ giáo viên trẻ được quay trở lại trường để tiếp tục công việc giảng dạy.

Thông tin thêm với PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, BGH nhà trường cũng đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ cũng như nguyện vọng của các bậc phụ huynh lớp 3A8 là mong cô giáo Phùng Hồng A quay lại trường tiếp tục công tác. Tuy vậy, quan điểm của nhà trường vẫn là đồng ý cho nữ giáo viên này xin nghỉ thử việc. Bà Hạnh nói: “Bản thân cô A còn quá trẻ. Chúng ta nên cho cô ấy một khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân, tìm cách khắc phục những hạn chế mà mình còn tồn tại. Trong tương lai, Trường Tiểu học Hoàng Liệt vẫn sẽ mở rộng cửa đối với cô A nếu cô thực sự biết sửa chữa bản thân mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Thắng - Đ.Lực (Gia đình & Xã hội)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN