Trường gà: "Con voi chui lọt lỗ kim”?

Đến xã Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An), chúng tôi hỏi đứa trẻ bảy tuổi bán vé số trường gà Út Tráng ở đâu thì được chỉ vẽ cặn kẽ cổng vào trường gà kèm theo lời dặn cảnh giác đám côn đồ hung dữ gác đường.

Đánh người dằn mặt

Ngày 5/7, việc PV ghi hình trường gà bị một số con bạc phát hiện. Sáng 6/7, Cà Mau - tên thường gọi của người cung cấp thông tin cho PV - bị hơn 10 thanh niên chặn trước cửa nhà nghỉ Cây Phượng (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) đánh dằn mặt.

Cà Mau kể lúc đó anh đang từ nhà nghỉ (gần đối diện trường gà, bên kia quốc lộ 1A) ra quốc lộ đón xe đi TP.HCM thì bị một nhóm người theo dõi, rượt đuổi. Lúc anh chạy qua cây xăng cầu Ván thì bị nhóm này bắt giữ, đánh đập. Sau đó, chúng bắt anh lên xe máy chở về một quán cà phê đối diện với cổng trường gà, trói tay anh vào cột quán rồi dùng gậy sắt đánh tiếp. Út Tráng cùng với ông Liêm (quản lý trường gà) đến, tiếp tục đánh. Sau đó, Út Tráng gọi điện thoại cho PV một số tờ báo tại Long An và TP.HCM tới chụp ảnh, nắm thông tin (?).

Nhận được tin báo, chúng tôi liên hệ với Công an huyện Bến Lức, đề nghị được ra hiện trường nắm thông tin, xác định rõ đúng sai vụ hành hung người của chủ trường gà. Theo lời kể của Cà Mau, sau đó nhóm CSGT Công an huyện Bến Lức bắt anh giao lại cho nhóm này rồi bỏ đi, rồi Công an xã Nhựt Chánh tới còng tay anh đưa về trụ sở công an...

Trường gà: "Con voi chui lọt lỗ kim”? - 1

Trường gà Út Tráng luôn náo nhiệt

Trưa cùng ngày, PV có mặt tại trụ sở Công an xã Nhựt Chánh. Ông Huỳnh Bá Phong, Phó Trưởng Công an xã, cho biết phía Út Tráng nói Cà Mau lừa đảo, vu khống gia đình ông ta. Tuy nhiên, do không có chứng cứ buộc tội nên Công an xã Nhựt Chánh phải thả người. Sau khi bị hành hung, Cà Mau bị thương tích nhiều chỗ nhưng không được giải quyết bồi thường. Công an xã Nhựt Chánh cũng không lập biên bản hành vi đánh người của nhóm trường gà.

Sau khi vụ việc xảy ra, Út Tráng đóng cửa trường gà một ngày rồi sau đó cho mở cửa lại và dặn đàn em kiểm tra gắt gao người vào trường gà đánh bạc, đồng thời cũng không xuất hiện tại trường gà vào Chủ nhật như trước.

“Đấm” vào khoảng không

Chiều 6/7, Cà Mau đến Cục Cảnh sát hình sự (phía Nam) để tố cáo và cung cấp thông tin về trường gà trên. Trong đơn gửi Bộ Công an, anh cho biết đã nhiều lần đến trụ sở Công an tỉnh trình báo hoạt động của trường gà nhưng đều không được tiếp nhận.

Lúc 14 giờ chiều 31/7, Cà Mau đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An để tiếp tục tố cáo hành vi đánh bạc quy mô lớn và vô cớ đánh người của Út Tráng. Thượng úy Hồ Thanh Trúc, trực ban hình sự, yêu cầu anh về Công an huyện Bến Lức trình báo vì vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện. Về hoạt động của trường gà này, Thượng úy Trúc cho biết: “Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thời cơ chưa chín để phá”.

Sau đó, Thiếu tá Nguyễn Nhựt Trường (Đội Tham mưu tổng hợp, PC45 - Công an tỉnh Long An) cho biết không có chức năng trả lời, cần đến trình báo tại Công an tỉnh Long An. Sau đó, Cà Mau tiếp tục đến Công an tỉnh Long An để tố giác nhưng người tiếp anh lại chỉ anh đến một đơn vị khác.

Trường gà: "Con voi chui lọt lỗ kim”? - 2

Sau mỗi độ gà, Út "mập" - đệ tử của Út Tráng thu tiền, kẹp nách tiền xâu thu được

Ai cũng biết, chỉ địa phương không biết?

Út Tráng tên thật là Lê Quang Tráng. Dân đá gà cho biết Út Tráng mở trường gà hơn 10 năm trước. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông Tráng mua 7 ha đất tiếng là để mở trại chăn nuôi gà đá nhưng thực chất là mở trường gà thu tiền xâu. Một con bạc có thâm niên nói tỉnh rụi: “Ông ta làm bồ đá gà trong tòa nhà kiên cố. Dạo này tụi tui đá gà cá cược thoải mái vì mỗi khi có động, chủ trường đóng cửa lại là xong, an toàn”.

Không chỉ mở trường gà lớn nhất Long An, Út Tráng còn mở trường gà ở Campuchia bên kia cửa khẩu Tho Mo (thuộc thị trấn Chanh T‘ria, tỉnh Svây Riêng, giáp ranh với huyện Đức Huệ, Long An). Trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, Út Tráng có mặt tại Tho Mo để quản lý, riêng Chủ nhật, ông về quản lý trường gà của mình tại cầu Ván.

Trường gà: "Con voi chui lọt lỗ kim”? - 3

Ông Liêm (bìa trái, quản lý trường gà) nhận tiền từ biện sau một độ gà. Ảnh trong bài: VÕ BÁ

Khi chúng tôi hỏi ông Út Tráng có còn tổ chức trường gà trong khu đất của mình nữa hay không thì cả lãnh đạo UBND và công an xã này đều trả lời: “Thường xuyên kiểm tra, hiện ông Út Tráng không còn tổ chức trường gà nữa”. Ông Trần Ngọc Quới, Chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh, thì khẳng định: “Khoảng 10 năm về trước, Út Tráng có tổ chức đá gà. Chúng tôi có kết hợp với Công an tỉnh bắt nhưng không được, sau đó bắt làm cam kết. Giờ ông ấy chỉ mở trang trại xin phép nuôi gà đá. Sau này dư luận cũng phản ánh Út Tráng tổ chức đá gà nhưng ổng chỉ tổ chức bên Campuchia thôi (!?). Có nhiều đảng viên lớn tuổi ở địa phương “quần” tôi vấn đề này dữ lắm. Họ đặt câu hỏi tại sao không dẹp được trường gà Út Tráng. Nhưng vấn đề đó thực tế chỉ còn dư âm thôi, bây giờ ổng chỉ nuôi con giống không à”.

Hơn một năm trước, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2011, các PV cũng từng chất vấn lãnh đạo tỉnh Long An vì sao để trường gà Út Tráng tồn tại, có phải vì ông Út Tráng là em của một quan chức. Khi đó, đại diện Công an tỉnh Long An đã trả lời: “Đó là trại nuôi gà chứ không phải trường gà!”.

Vì sao một trường gà hoạt động hàng chục năm, thu hút con bạc khắp miền Đông, miền Tây, bị người dân và báo chí phản ánh, đảng viên phản ứng với cấp ủy... vẫn ngang nhiên tồn tại. Ai cũng thấy, cũng biết, sao chính quyền địa phương vẫn cho rằng đó là trại nuôi gà?

Truy tìm người cung cấp thông tin

Chủ nhật 19/8, trường gà Út Tráng vẫn hoạt động ì xèo. Khi các PV đến, một người dọn cỏ bên ngoài cho biết nếu muốn đá gà thì đi vào bên trong (được che kín bởi những bức tường và công trình xây dựng, có người bảo vệ). PV đã đề nghị gặp Út Tráng, tuy nhiên sau đó vợ của Út Tráng đi ra và cho biết ông ta đi Campuchia. Qua điện thoại, Út Tráng cho biết ông qua Tho Mo lo chuyện gà qué ở trường gà bên kia biên giới.

Sáng 20/8, ngay sau khi bài Một ngày ở trường gà cầu Ván được đăng tải, trường gà cầu Ván đã đóng cửa. Nhiều con bạc và những kẻ liên quan đã tổ chức truy tìm Cà Mau với hàm ý đe dọa. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến những người quen của Cà Mau dò hỏi anh đang ở đâu. Trong số này có Trung (một con bạc ở Biên Hòa) và Cu Man, một người chuyên nuôi và chăm sóc gà cho những con bạc đại gia.

Trước đó, PV Võ Bá cũng cho biết trong quá trình thực hiện loạt bài, anh nhận được nhiều lời gợi ý qua trung gian đề nghị đừng tiếp tục điều tra, đổi lại sẽ nhận được sự “biết điều”. Võ Bá đã từ chối.

Duy Đông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Bá (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN