Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS

Tiger Sun, cựu người mẫu xinh đẹp, can đảm của Canada đã sát cánh cùng các nữ chiến binh người Kurd ở Syria chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo khét tiếng (IS).

Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 1
"Bóng hồng" Canada chụp ảnh kỷ niệm trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi trên chiến trường
Cựu người mẫu 46 tuổi đến từ Canada mới đây đã chia sẻ với báo Anh Mail Online về cuộc đời chinh chiến và những giây phút xông pha trên mặt trận.

Sau khi rời bỏ cuộc sống thoải mái, yên bình ở Vancouver, Canada để đến Syria, Tiger Sun gia nhập Đơn vị Bảo vệ Phụ nữ (YPJ) gồm toàn nữ giới của lực lượng vũ trang người Kurd (YPG).
Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 2
Cựu người mẫu Canada trông mạnh mẽ trong bộ quân phục.

"Tôi đã được chứng kiến những việc tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng", cựu người mẫu Canada nói về những điều kinh hoàng mà cô đã trải qua trên chiến trường như một bé gái phải chết vì không được cứu chữa kịp thời sau khi bị thương trong một vụ nổ mìn; bản thân cô vô tình dẫm lên một ngón tay cháy đen trong khi đi tuần tra...

"Tôi đã thấy một bé gái vẫn rất nhỏ chết sau một vụ nổ mìn. Cô bé bị thương nhưng các chiến binh người Kurd không được đào tạo y tế và cũng không có trang thiết bị y tế cần thiết để có thể cứu cô bé. Tôi từng vô tình dẫm lên một ngón tay. Nó bị cháy đen và bị uốn cong. Nhưng chỉ có một ngón tay, không thể nhìn thấy bất cứ thi thể nào ở xung quanh", cựu người mẫu Canada chia sẻ.

Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 3
Nữ chiến binh chống IS xinh đẹp đến từ Canada
Cô cho hay, chiến đấu trên chiến tuyến máu lửa, không ít lần cô phải đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, đồng thời cũng chứng kiến nhiều người khác đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Tôi có chứng kiến máu đổ? Tôi có chứng kiến các tay súng IS giết hại người vô tội? Có, tôi đã thấy tất cả những điều đó trên chiến trường. Họ cũng tìm cách giết chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy các tay súng IS và chúng tôi phải giết họ trước khi họ bắn chết chúng tôi. Thực lòng mà nói, những thi thể người chết không hề ám ảnh tôi. Thứ ám ảnh và khiến tôi đau buồn là sự hy sinh của những đồng đội thân thiết. Giờ đây, tôi vẫn bật khóc mỗi khi nghĩ về điều đó", cựu người mẫu trải lòng và nói thêm rằng, đồng đội của cô không chỉ là người Kurd mà còn là người Ả Rập, người Yazidi. Tất cả mọi người dường như đều từng mất đi người thân. Họ gia nhập YPG hoặc YPJ để trả thù hoặc đơn giản vì họ chỉ còn một mình trên đời. Tất cả họ đều không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Cô rất hiếm khi thấy ai rơi nước mắt.

Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 4
Nữ chiến binh người Canada chăm chú quan sát bằng ống nhòm.

Theo Tiger, mặc dù nam và nữ chiến binh người Kurd sống và chiến đấu cùng nhau nhưng giữa họ không hề nảy sinh loại quan hệ trai gái. Mặc dù cô từng là một người mẫu, nhưng khi sống và chiến đấu ở Syria, cô được đồng đội đối xử bình đẳng.  Nữ hay nam đều được đối xử như nhau trên chiến trường.

Tiger Sun cũng tiết lộ rằng, cô vốn được sinh ra ở Zambia và quyết định sang Syria tham chiến chống IS của cô được đưa ra sau một cú sốc tình cảm. Đó là khi tình của Tiger - một người đàn ông Lebanon - bỏ rơi cô vì một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Bà mẹ một con đáp chuyến bay từ Canada đến Syria vào ngày 1.3 và ngay lập tức xông pha ra chiến tuyến khốc liệt.

Cựu người mẫu đã sát cánh lực lượng người Kurd YPJ chiến đấu chống lại các chiến binh IS trong suốt 4 tháng cho tới khi cô bị sụt cân nghiêm trọng do thiếu dinh dưỡng và chân bị rạn. Tiger Sun buộc phải trở về Canada để điều trị cách đây một tuần.

"Sức khỏe của tôi đã sa sút quá nhiều. Một số chiến binh phương Tây khác cũng như tôi, bị sụt cân vì thiếu dinh dưỡng và phải rút khỏi chiến trường. Một vài người tới Erbil ở Iraq để hồi phục sức khỏe. Một số khác phải quay trở về nhà, giống như tôi", Tiger cho biết.

Cựu người mẫu Canada là một trong những người may mắn sống sót trong cuộc chiến với IS và trở về nhà an toàn.

Nữ chiến binh Keith Broomfield, đến từ bang Massachusetts là tình nguyện viên người Mỹ đầu tiên chết trong cuộc chiến khốc liệt chống lại IS vào ngày 3.6. Nữ chiến binh người Đức 19 tuổi, Ivana Hoffmann cũng thiệt mạng trong một trận chiến ác liệt ở Tel Tamr.

Khi cuộc chiến chống IS ngày càng trở nên khốc liệt, một số công dân phương Tây đã rời bỏ cuộc sống thoải mái, yên ổn để tới Syria gia nhập  lực lượng dân quân người Kurd YPG. YPG đang được đánh giá rất cao và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khắp thế giới trong cuộc chiến chống IS, đặc biệt là sau khi họ giành chiến thắng trước IS trong cuộc chiến khốc liệt ở Kobane.

Alan Duncan, một cựu chiến binh người Ireland cho biết, mong muốn được giúp sức YPG trong cuộc chiến chống IS đã thúc đẩy ông tới Syria tham chiến.  

"Tôi ngồi xem truyền hình trong ngôi nhà của mình với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng. IS là một tổ chức dã man, tàn bạo. Tôi muốn giúp sức. Suy nghĩ ban đầu của tôi là tham gia một tổ chức từ thiện, Tuy nhiên, trực tiếp cầm súng mới là điều thích hợp nhất đối với tôi", chiến binh Alan cho hay.

Ngắm một số hình ảnh thời còn hoạt động trong nghề người mẫu của "bóng hồng" Canada can đảm cầm súng chống IS, Tiger Sun:  

Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 5
Cựu người mẫu Canada đẹp bốc lửa "cưỡi" xe phân khối lớn.
Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 6
Cựu người mẫu Canada có đôi chân dài miên man và thon thả
Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 7
Vẻ đẹp sexy của "bóng hồng" Canada.
Trải lòng của “bóng hồng” Canada cầm súng chống IS - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN