TQ: Bé sơ sinh "sống lại" sau 15 giờ trong nhà xác

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một bé sơ sinh đột ngột "sống lại" sau 15 giờ bên trong nhà xác bệnh viện ở nhiệt độ -12 độ C tại Trung Quốc.

Một nhân viên nhà tang lễ Bệnh viện Nhân dân Pan'an ở TP Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc hết hồn khi nhận thấy bé An An vẫn còn sống và bắt đầu khóc thét lên khi được đưa ra khỏi tủ đông lạnh hôm 5-2.

Nhân viên này sau đó liên lạc với cha của bé, đồng thời hủy kế hoạch hỏa táng.

Bé An An được sinh non tại Bệnh viện Nhân dân Pan'an hôm 8-1. Sau 23 ngày được chăm sóc, cha của bé, một người họ Lu, khăng khăng đòi đưa bé về quê ăn Tết sớm hơn 1 tuần so với khuyến nghị của bác sĩ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, bé được gia đình trở lại bệnh viện do sức khỏe xấu đi. Đến ngày 4-2, một bác sĩ tên Chen Shuanghua cho biết bé không còn thở và tim không còn đập.

TQ: Bé sơ sinh "sống lại" sau 15 giờ trong nhà xác - 1

Bé An An. Ảnh: CEN

Sau khi bệnh viện cấp giấy chứng tử, người cha cho bé mặc 2 lớp quần áo và đưa vào nhà xác của nhà tang lễ Pan'an lúc 18 giờ (giờ địa phương).

Sau khi trải qua 15 giờ bên trong tủ đông lạnh ở nhiệt độ -12 độ C, bé An An được đưa trở lại phòng cấp cứu và hiện đang được theo dõi trong lòng ấp.

"Trong 20 năm làm việc, tôi không thể hiểu nổi phép màu này đã xảy ra thế nào" - bác sĩ Chen thừa nhận.

Dù vậy, ông Chen nhận định cơ may sống sót của bé là không cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ (Người lao động/Daily Mail)
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN